MỘT NHÀ VÔ ĐỊCH THẾ VẬN BỊ ÁN TÙ GIAM 7 NĂM

Thứ ba - 15/12/2009 12:01

(NCTG) Trung tuần tháng 12-2009, Farkas Péter, nhà vô địch Thế vận hội Barcelone 1992, hiện đang lẩn trốn tại một nơi chưa được xác định, đã bị Tòa án Thủ đô Budapest – trên tư cách tòa phúc thẩm - tuyên án tù giam 7 năm vì tội lạm dụng ma túy.

Farkas Péter bị bắt trước tiệm Pizza của anh

Tuy nhiên, trong lời cuối cùng trước tòa, Farkas Károly - em trai và cũng là đồng phạm của nhà vô địch - vẫn khẳng định rằng anh mình vô tội.

Trước đó, tòa sơ thẩm cũng đã đưa ra bản án 5 năm tù giam đối với Farkas Péter, và 7 năm tù giam đối với Farkas Károly, một tòng phạm khác của họ thì bị 6 năm tù giam. Tòa án Thủ đô Budapest đã y án đối với hai trường hợp sau này.

Sinh năm 1968, từng là một trong những thần tượng của giới trẻ Hungary với những kết quả vang dội trên sàn vật cổ điển – 2 lần vô địch thế giới (1990, 1991), 1 lần vô địch Châu Âu (1991) và vô địch Olympic (1992) – Farkas Péter đã khoác áo tuyển Hungary trong 8 năm (1988-1996) cho đến khi từ giã nghiệp thể thao.

Bức ảnh nổi tiếng chụp nhà vô địch cắn tấm HCV Thế vận hội Barcelone 1992

Sau khi rời sàn vật, Farkas Péter ít được nhắc tới, cho đến khi anh thường xuyên chạm trán pháp luật. Năm 2001, cựu võ sĩ vật đã gây gổ với nhóm cảnh sát thực thi công vụ, khi họ chở chiếc xe anh đậu ẩu đi. Vì hành vi này, anh bị án tù treo 2 năm.

Năm 2004, Farkas Péter và các đồng phạm bị bắt giữ khi cảnh sát phát hiện ra tại ngôi nhà của thân mẫu anh ở Quận XVII (Budapest) một trại cần sa và một phòng điều chế ma túy, được coi là quy mô tại Hungary tính đến khi đó. Cả ba người đều bị tạm giam để điều tra trong vòng 16 tháng.

Bị buộc tội lạm dụng ma túy, tháng 11-2008, tòa sơ thẩm tuyên án 5 năm tù đối với nhà vô địch, tuy nhiên, trong khi bản án đang được tuyên, Farkas Péter đã “qua mặt” cảnh sát, chuồn khỏi chốn pháp đình và tẩu thoát. Từ dạo đó, báo chí cho rằng anh đang chui lủi tại một nước Châu Á, khả năng là Thái Lan, nơi được coi là “thiên đường của giới tội phạm” đang lẩn trốn bộ máy pháp luật.

Farkas Péter tại phiên sơ thẩm

Vụ án xét xử anh em nhà Farkas có sự tham gia của những nhân vật rất nổi tiếng trong giới luật gia Hungary, đặc biệt là ông Bárándy Péter, cựu Bộ trưởng Tư pháp Hungary. Được đưa đến phiên xử bởi các cảnh sát đặc nhiệm và bị xích cả tay lẫn chân, Farkas Károly, em trai nhà vô địch, cho rằng bản án 6 năm tù giam đối với anh ta là rất nặng. Tuy nhiên, không bào chữa gì cho mình, anh ta chỉ xin tòa hãy tha bổng người anh, vì “anh ấy không hề tham gia vụ này dưới bất kỳ hình thức nào”.

Mặc dầu bị xử vắng mặt (và hiện vẫn đang bị cảnh sát quốc tế truy nã), nhưng cho đến nay, hàng tháng, Farkas Péter vẫn được nhận khoản tiền thưởng mà Nhà nước dành cho anh đến cuối đời, như một sự thừa nhận về vật chất dành cho mọi nhà vô địch Thế vận Hungary!

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn