BẮT GIỮ FARKAS PÉTER TẠI ANKARRA

Thứ tư - 30/12/2009 11:31

(NCTG) Sau hơn 1 năm lẩn trốn ở nước ngoài, cựu vô địch Thế vận Hungary Farkas Péter đã bị bắt tại một khách sạn ở Vương quốc Andorra vào đêm 26-12 qua.

Cựu vô địch Thế vận Farkas Péter tại đồn cảnh sát Andorra

Như NCTG đã đưa tin, Farkas Péter bị xử vắng mặt và bị án tù giam 7 năm vào trung tuần tháng 12 vừa qua, trong phiên phúc thẩm, vì tội lạm dụng ma túy. Người em của đô vật này cùng một tòng phạm thứ ba cũng bị án tù.

Được biết, cảnh sát địa phương đã sử dụng những phương pháp điều tra mật để biết được rằng Farkas Péter đã dùng giấy tờ của người em trai để đặt phòng tại một khách sạn ở Andorra. Thiếu tướng công an Tóth Gábor, trong cuộc họp báo của cảnh sát, cho hay: bằng cách ấy, lực lượng cảnh sát đặc biệt đã bắt gọn nhà cựu vô địch vào hồi 11 giờ đêm 26-12.

Hiện tại, Farkas Péter đang bị tạm giam ở Tây Ban Nha để chờ bị dẫn độ về Hungary. Trước đây chừng 1-1,5 tháng, cảnh sát đã biết nhà thể thao này đang lẩn trốn tại Tây Ban Nha. Được sự hỗ trợ của ĐSQ Pháp, các điều tra viên Hungary đã liên hệ với cơ quan an ninh Andorra.

Cạnh đó, cảnh sát Tỉnh Pest và BRFK (Sở Cảnh sát Budapest) cũng mở những cuộc điều tra độc lập và kết quả của những nỗ lực trong nước và quốc tế đó, là việc nhà cựu vô địch sa lưới pháp luật.

Trước đây, báo chí Hungary nhiều lần đưa tin có thể Farkas Péter lẩn trốn tại Thái Lan hoặc một nước Châu Á nào đó, nhưng tại cuộc họp báo, thông tin này đã bị bác bỏ: đã từ nhiều tháng nay, cảnh sát biết rằng đô vật nổi tiếng một thời đang ở Valencia, Tây Ban Nha.

Cảnh sát Hungary bác bỏ nguồn tin, theo đó sở dĩ cảnh sát tìm được dấu vết Farkas Péter là vì họ đã kiểm tra những thư từ trao đổi giữa nhà cựu vô địch và luật sư của anh: liên quan tới chuyện này, bà Pelle Andrea cho hay họ sẽ tìm hiểu xem có phải cảnh sát đã dùng những biện pháp vi phạm pháp luật hay không.

Cũng theo luật sư Pelle Andrea, Farkas Péter đã chuẩn bị ra đầu thú sau những ngày lễ cuối năm và năm mới và vì thế, anh thường xuyên duy trì quan hệ thư từ với bà, mặc dù vụ án xử anh đã chấm dứt ở phiên phúc thẩm.

Farkas Péter bị bắt lần đầu năm 2004 sau khi cảnh sát phát hiện ra một trang trại cần sa rất quy mô, được coi là lớn nhất cho tới thời điểm đó, do Farkas Károly (em trai của đô vật) và một đồng phạm thứ ba trồng, với sự hỗ trợ của Farkas Péter.

Bản cáo trạng nói rằng trong thời gian 2001-2004, các bị cáo đã sản xuất một lượng cần sa “vô cùng lớn”, nhưng không rõ nó đã được tiêu thụ như thế nào: trong trường hợp cơ quan điều tra làm sáng tỏ được điều đó, các bị cáo đã có theẻ bị án tù chung thân!

Từ đầu đến cuối, Farkas Péter phủ nhận tội trạng của mình, cho dù theo cơ quan tư pháp, nhà vô địch không thể không nhận ra rằng các chi phí điện nước trong ngôi nhà bị biến thành trại cần sa là rất cao: chẳng hạn, hóa đơn điện hàng năm xấp xỉ 2 triệu Ft.

Trong phiên xử, tòa phúc thẩm cũng nhấn mạnh: cho dù từng có “nhân thân tốt” - từng được coi là thần tượng của giới trẻ với những kết quả nổi bật, đặc biệt là tấm HCV tại Thế vận hội Barcelone 1992, từng được xã hội rất trân trọng – nhưng lẽ ra Farkas Péter phải có cách cư xử thích hợp để xứng đáng với sự trân trọng của xã hội.

Do đó, “nhân thân tốt” của Farkas Péter không được coi là tình tiết giảm tội. Hơn thế nữa, theo một quyết định mới đây của Quốc hội Hungary, từ đầu năm 2010, anh sẽ còn bị tước khoản tiền nhận được hàng tháng cho đến cuối đời mà Nhà nước dành cho các nhà vô địch Thế vận của nước này, như một sự tưởng thưởng cho thành tích của họ.

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn