KỶ NỆM 40 NĂM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC TẠI BUDAPEST

Thứ ba - 28/04/2015 17:52

(NCTG) Trong bầu không khí trang nghiêm và chứa chan cảm xúc, lễ kỷ niệm trọng thể 40 năm thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015) đã diễn ra ngày 26/4 vừa qua tại Budapest, Hungary với sự tham dự của chừng 200 vị khách Việt Nam và Hungary.

Cử tọa trong buổi lễ

Cử tọa trong buổi lễ

Được tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam, Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary và Ban liên lạc Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary, về phía Việt Nam, buổi lễ có sự hiện diện của Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn và Phu nhân, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam; đại diện các Hội, Đoàn Việt Nam tại Hungary.
 
Đông đảo bạn bè Hungary cũng đã có mặt trong lễ kỷ niệm. Trong số đó, đặc biệt, có nhiều người từng là thành viên Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế (ICCS) giám sát sự thực hiện Hiệp định Paris về Việt Nam trong thời gian 1973-1975 và hiện tại, là những người bạn Việt Nam sinh hoạt trong Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam.
 
Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn (phải) phát biểu tại buổi lễ
Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn (phải) phát biểu tại buổi lễ

Mở đầu buổi lễ, cử tọa đã chào cờ, hát quốc ca Việt Nam - Hungary, và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập và tự do của đất nước. Tiếp đó, Đại sứ CHXNCN Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thanh Tuấn đã phát biểu nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của sự kiện cách đây 4 thập niên, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử đất nước.
 
Đại sứ nhấn mạnh, mốc 30-4-1975 là một trang sáng ngời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, là thành quả của ý chí đoàn kết và tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do” của nhân dân. Đồng thời, đó cũng là sự vận dụng đúng đắn đường lối ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc.
 
Trong diễn văn, Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ những chiến sĩ đã cống hiến tuổi thanh xuân, mồ hôi và xương máu của mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời, Đại sứ cũng nhắc tới, ghi nhận và tri ân sự ủng hộ của nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Hungary trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
 
Một cựu chiến binh Hungary ôn lại thời gian gìn giữ hòa bình tại Việt Nam
Một cựu chiến binh Hungary ôn lại thời gian gìn giữ hòa bình tại Việt Nam

Phần sau của buổi lễ, Đại tá về hưu Imre Lajos, một "cựu chiến binh" ICCS từng có mặt tại miền Nam thời kỳ 1974-1975 đã ôn lại quãng thời gian ông và đồng đội tham gia gìn giữ nền hòa bình của Việt Nam. Hiện giữ cương vị Tổng thư ký Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, ông tự hào vì đã góp phần nhỏ bé cho sự thống nhất đất nước của một dân tộc quả cảm và yêu hòa bình.
 
Chị Đông Xuân, một cựu du kích quân từ năm 16 tuổi - sau 45 năm nay là một PGS. TS có uy tín giảng dạy tại một đại học ở Hungary - đã có bài thuyết trình đặc biệt bằng hai thứ tiếng Hung - Việt về một số nét chính của cuộc chiến Việt Nam, cũng như đất nước Việt Nam thời hậu chiến dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn nỗ lực vươn lên bằng mọi giá để hội nhập với thế giới.
 
Cùng nhau hát những bài ca không quên
Cùng nhau hát những bài ca không quên

Buổi lễ không thể thiếu một số tiết mục văn nghệ: những tà áo dài Việt Nam thướt tha, những vũ điệu uyển chuyển của các cháu thiếu nhi thế hệ thứ hai của cộng đồng Việt tại Hung, và đặc biệt, những ca khúc ghi dấu ấn những ngày tháng chiến tranh cách đây hơn bốn thập niên mang lại những cảm xúc bồi hồi và cảm động cho cử tọa, trong đó có cả những người từng khoác áo lính...

PV - Ảnh: Nguyễn Anh Tú


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn