KIỀU BÀO HUNG CẦU SIÊU CHO CÁC LIỆT SĨ HY SINH Ở GẠC MA

Thứ tư - 25/03/2015 13:04

Vào hồi 18 giờ 30 ngày Thứ Hai 23-3-2015, một buổi lễ cầu siêu anh linh 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh trong trận chiến ở Gạc Ma (Trường Sa, năm 1988) đã được Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary tổ chức tại Chùa Tuệ Giác, trong khuôn viên Trung Tâm Thăng Long (Quận 18, Budapest).


Hòa thượng Thích Thiện Bảo và các Phật tử trong buổi lễ - Ảnh: Nguyễn Phương Minh

Chừng 90 Phật tử và đại diện Ban Công tác Cộng đồng, các Hội, Đoàn người Việt tại Hungary đã có mặt trong lễ cầu siêu, trên tinh thần “thể hiện lòng tri ân và kính trọng với những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” như nội dung Thư mời được gửi tới bà con trong cộng đồng.

Mở đầu buổi lễ, chị Lương Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Phật tử đã thay mặt Hội đọc bài tưởng niệm các liệt sĩ ngã xuống trong “Hải chiến Trường Sa 1988”, ghi ơn những người lính đã “ra đi mãi mãi không về, hy sinh tuổi xuân cho chủ quyền thiêng liêng của đất nước”, và “thành tâm cầu nguyện cho vong linh của các anh được nhẹ nhàng siêu thoát”.

Bài tưởng niệm khẳng định: “Tổ quốc Việt Nam tự hào vì có những người con ưu tú, trung dũng như các anh”, và “mọi mất mát, khổ đau và hy sinh trong các cuộc chiến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước những hành vi xâm lược của Trung Quốc mãi mãi sẽ không bao giờ bị lãng quên trong lòng người dân Việt Nam yêu nước”.

Buổi cầu siêu còn mang một thông điệp khác, “gửi đến thế hệ trẻ và tất cả chúng ta”, như bài tưởng niệm nhấn mạnh: “Lãnh thổ của Tổ quốc là thiêng liêng và không thể nhân nhượng! Một tấc đất của tiền nhân cũng phải giữ gìn và quyết tâm bảo vệ đến cùng” để gắng sức “cho một một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường”.

Tiếp đó, anh Trần Bá Niên, một Phật tử đồng thời cũng là một cựu quân nhân đã có một chia sẻ ngắn với cử tọa về những cảm xúc của anh khi có mặt trong buổi lễ tưởng niệm các đồng đội đã hy sinh.

Trong phần chính của sự kiện kéo dài khoảng 1 giờ, các Phật tử và khách mời đã tiến hành một lễ cầu siêu với sự hướng dẫn và chủ lễ của Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Cố vấn Hội Phật tử Việt Nam Tại Hungary.

Hòa thượng Thích Thiện Bảo đã cúng Chư vị Chiến sĩ hương linh trước bàn thờ các anh. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, hai bài kinh “A Di Đà” và “Bát Nhã Ba La Mật Đa” đã được toàn thể cử tọa nhất tâm tụng niệm để tạo năng lượng cầu cho hương linh các chiến sĩ được siêu thoát về cõi Cực Lạc. Không ít những giọt nước mắt đã rơi trong buổi lễ.

Lễ cầu siêu anh linh 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh trong “Hải chiến Trường Sa” là hoạt động thứ hai của cộng đồng Việt Nam tại Hungary trong vòng một năm qua để biểu thị tình yêu đất nước và ý chí không khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Tháng 5/2014, người Việt tại Hungary cũng đã tổ chức một cuộc biểu tình và tuần hành tại trung tâm thủ đô Budapest và trước tòa đại sứ Trung Quốc với sự tham gia của gần một phần ba bà con trong cộng đồng, để phản đối việc Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan HD-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

(*) Bản tin đã đăng trên báo điện tử “VietnamPlus” của TTXVN.

PV


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn