Hoa khôi Thanh lịch 2015 Phương Thảo: MỘT GIẤC MƠ ĐẸP TUYỆT VỜI!

Thứ năm - 30/04/2015 03:44

(NCTG) “Qua cuộc thi này, em cũng mong rằng cái đẹp của người con gái Việt sẽ được cả thế giới biết đến và công nhận. Đó là vẻ đẹp được giữ gìn mấy nghìn năm nay. Và vẻ đẹp đó thật sự là vĩnh hằng!” - chia sẻ của Phương Thảo, người đoạt danh hiệu Hoa khôi mới đây.

Giây phút đăng quang - Ảnh: Giang Tuấn Đạt

Giây phút đăng quang - Ảnh: Giang Tuấn Đạt

Trong cuộc thi Hoa khôi Thanh lịch được tổ chức trong khuôn khổ chương trình “Đêm Việt Nam 3” (Vietnami Est 3) mới đây, có một thí sinh mà mỗi khi xuất hiện trong các nội dung thi (áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử) là lại nhận được những tràng pháo tay dài, những tiếng hò reo cổ vũ trên khắp khán phòng.

Đó là Bùi Thị Phương Thảo, còn được biết đến với nickname Tiky Bùi, một gương mặt quen biết trong giới trẻ với những hoạt động cộng đồng trong các dịp Trung Thu. Ngay sau chiến thắng của cô, NCTG đã có một trao đổi nhanh với Phương Thảo về một số chủ đề mà có thể nhiều bạn trẻ quan tâm.

 
Trong phần trình diễn trang phục áo dài
Trong phần trình diễn trang phục áo dài

- Phương Thảo có thể tự giới thiệu ngắn gọn về mình?

Em sang Hungary được 12 năm, năm nay em 18 tuổi và đang học lớp 12 tại trường Trung học Szent István. Sở thích của em là múa và biểu diễn. Một trong những ước mơ của em là làm nữ tiếp viên và được bay khắp thế giới. Em rất thích học ngôn ngữ, ngoài tiếng Việt em có thể giao lưu bằng ba thứ tiếng khác là Hung, Anh và Đức.

- Phương Thảo đến với cuộc thi này như thế nào, em có đặt mục đích phải đạt được kết quả gì không?

Nói là mục đích thì chưa đúng lắm, chỉ là mong muốn thôi ạ. Em cũng giống các bạn gái khác, ước mơ từ hồi bé của em là một ngày được làm công chúa và đội chiếc vương miện trên đầu (cười).

- Để ý là trong số 12 bạn cùng thi, Phương Thảo có đội ngũ “fan” đông đảo nhất? Làm sao em có được điều đó?

Là người Việt Nam duy nhất trong lớp nên khi em kể về cuộc thi này cho các bạn, ai cũng rất hồi hộp và muốn đi xem. Em rất vui khi đưa các bạn đến chương trình này không chỉ vì em có tham dự, mà vì em muốn giới thiệu văn hóa của nước Việt mình.

Tiếc là các bạn không hiểu được tất cả, nhưng ai cũng khen chương trình hay. Ngoài các bạn, gia đình em cũng đã đến cổ vũ và ủng hộ em. Sự có mặt của bố mẹ và bạn bè em đã giúp em cố gắng hơn nữa khi biểu diễn trên sân khấu.
 
Tự tay chuẩn bị trang phục dạ hội
Tự tay chuẩn bị trang phục dạ hội

- Trong số các nội dung thi, Phương Thảo có bằng lòng với sự thể hiện của mình hay không? Đến khi nào thì em nghĩ là em có thể trở thành Hoa khôi?

Mỗi nội dung thi, em đều tự nhủ sẽ cố gắng hết sức và em hoàn toàn bằng lòng với sự thể hiện của mình. Tuy nhiên, thật sự là đến khi được đội chiếc vương miện lên đầu em vẫn chưa dám tin mình được là Hoa khôi.

Phải đến khi bình ổn lại mọi cảm xúc và nghĩ về trách nhiệm của mình đối với danh hiệu Hoa khôi, em mới thực sự công nhận bản thân mình.

- Phần thi ứng xử thường là cản trở lớn đối với giới trẻ Việt Nam trưởng thành ở ngoài nước. Phương Thảo có chuẩn bị gì đặc biệt cho phần này? Nếu được trả lời lại, em có muốn nói gì khác hoặc bổ sung gì không?

Đối với chúng em - sống và học ở nước ngoài từ nhỏ - phát âm tiếng Việt là một việc không đơn giản chút nào. Quên vốn từ cũng là một khó khăn đối với chúng em. Trước cuộc thi em đã đứng trước gương và đọc to những bài báo em có để luyện lại tiếng Việt.

Còn nội dung câu trả lời thì em hoàn toàn không có sự chuẩn bị, nên cũng có lúc hơi lúng túng khi diễn đạt. Nhưng nếu được trả lời lại, em nghĩ em cũng sẽ không bổ sung câu trả lời của mình.
 
Trong trang phục áo tắm
Trong trang phục áo tắm

- Phương Thảo có cảm xúc gì khi đoạt giải lần này? Giải nhất trong cuộc thi có ý nghĩa gì đối với em?

Cảm xúc của em đó là mọi thứ thật tuyệt vời. Đó là một giấc mơ đẹp và em sẽ dùng những hành động sau cuộc thi để chứng minh rằng em không coi đó chỉ là một giấc mơ.

Giải nhất trong cuộc thi mang đến cho em nhiều niềm vui và trải nghiệm. Điều đầu tiên là những cố gắng của em đã được những người yêu mến em công nhận và ủng hộ. Đó là điều quan trọng nhất. Trách nhiệm và nghĩa vụ của danh hiệu này cũng sẽ được em đặt lên hàng đầu.

- Trong cuộc thi, có thể nhận thấy cháu có một “fan cuồng”, là bạn trai người Hungary của Phương Thảo. Em nghĩ thế nào về tình yêu, và tình yêu ở tuổi 18 có phải là còn sớm hay không?

Em biết là tuổi này chưa phải là tuổi yêu đương, tuy nhiên em nghĩ rằng mình đã đủ lớn để biết mình làm gì sai hay đúng. Mối quan hệ này đã giúp em trở thành một người tốt hơn, một người luôn chỉ muốn tốt cho người khác, không quan tâm về bản thân mình.

Và em cũng nghĩ rằng nếu mình hạnh phúc bên ai đó thì không quan trọng người ấy là Việt hay là “Tây”...
 
Trang phục dạ hội
Trang phục dạ hội

- Phương Thảo có những dự định gì trong tương lai? Muốn chia sẻ gì với các cô bác, bạn bè trong cộng đồng?

Dự định gần nhất của em là quay trở về trường học để hoàn thiện bản thân. Em sẽ tích cực tham gia những hoạt động từ thiện vì em cảm thấy mình thật “giàu có” nếu em cho đi nhiều hơn (*).

Em muốn gửi tới gia đình, bạn bè và cộng đồng lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn bố mẹ và gia đình đã luôn dõi theo và ở bên con để cùng vượt qua mọi khó khăn! Cảm ơn các khán giả cũng như Ban Giám khảo và Ban Tổ chức đã ủng hộ em!

Qua cuộc thi này, em cũng mong rằng cái đẹp của người con gái Việt sẽ được cả thế giới biết đến và công nhận. Đó là vẻ đẹp được giữ gìn mấy nghìn năm nay. Và vẻ đẹp đó thật sự là vĩnh hằng!

Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn đến những người đã dõi theo và ủng hộ mỗi bước đi của em!

- Chúc Phương Thảo thành công với những mơ ước của em!
 
Cùng gia đình trong khoảnh khắc hạnh phúc
Cùng gia đình trong khoảnh khắc hạnh phúc

Ghi chú:

(*) Sau khi được nhận giải, Phương Thảo đã trích ủng hộ quỹ “Cơm có thịt” 10.000 Ft, quỹ “Vì ta cần nhau” 10.000 Ft và ủng hộ trường Szent István 10.000 Ft.

Trần Lê thực hiện


 
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 2 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn