SÔI ĐỘNG “NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM” TẠI BUDAPEST

Thứ sáu - 06/02/2015 23:48

“Trong một ngày, văn hóa Việt Nam đã đến được với các bạn Hungary trong ngôi trường nổi tiếng của thủ đô Budapest. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chính thế hệ trưởng thành và theo học các trường tiểu học, trung học Hungary đã luôn quảng bá một cách hữu hiệu nhất cho đất nước và con người Việt Nam thông qua sự chuyên cần, ý chí vươn lên và những kết quả xuất sắc trong học tập của các em”.


Múa lân trên sân khấu trường Radnóti

Sau bốn năm kể từ lần tổ chức đầu, ngày 6-2-2015, Hội Phụ huynh Học sinh Việt Nam cùng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học Thực nghiệm Radnóti Miklós (Budapest) đã tổ chức rất thành công “Ngày Văn hóa Việt Nam” lần thứ hai tại khuôn viên nhà trường.

Trực thuộc Đại học Tổng hợp Budapest (ELTE), mang tên một nhà thơ lớn của Hungary thế kỷ 20, Radnóti Milós là một trong những ngôi trường lớn và danh giá nhất của Budapest, đồng thời cũng là nơi tập trung nhiều nhất các học sinh là con em của cộng đồng Việt Nam tại Hungary.

Trường Radnóti Miklós còn được biết đến ở Hungary như một cơ sở giáo dục có nhiều người ngoại quốc, nhiều thành viên các sắc tộc theo học, nơi học sinh được giáo dục trong một tinh thần hòa đồng, cởi mở, chấp nhận sự khác biệt, tôn trọng và tiếp thu những giá trị văn hóa của nhau.

Phát biểu chào mừng sự kiện này, Đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh, ông đánh giá rất cao nỗ lực đưa những giá trị văn hóa quê hương đến với các bạn Hungary, và coi đó là một đóng góp tích cực cho mối quan hệ hữu nghị và ngoại giao giữa hai nước.

Đặc biệt, được tổ chức bên thềm năm mới Ất Mùi, đây còn là sinh hoạt mở đầu cho chuỗi những hoạt động kỷ niệm trọng thể 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (3-2-1950 - 3-2-2015), và do đó, “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại trường Radnóti càng có tầm quan trọng nổi bật, theo Đại sứ.


Đại sứ Nguyễn Thanh Tuấn (thứ hai từ phải sang) cùng các vị khách quý trong sự kiện

Đáp lời, đại diện nhà trường cho hay: các học sinh Việt Nam chiếm tới 6% số học sinh trong trường, do đó, với việc tạo điều kiện để nền văn hóa Việt được giới thiệu trong khuôn viên nhà trường, trường Radnóti muốn đưa các giá trị văn hóa và con người của các dân tộc đến lại gần nhau hơn.

Trong chương trình giao lưu văn hóa với các bạn Hungary vào chiều 6-2, Ban tổ chức đã dành ra những phòng riêng để chính các học sinh Việt Nam học tập tại trường có dịp thuyết trình và trao đổi với bạn bè và các bậc phụ huynh về tiếng Việt; về nhạc Việt và các nhạc cụ đặc thù; về kiến trúc Việt xưa và nay, v.v...

Các bạn Hungary cũng có dịp được xem những thước phim ngắn giới thiệu về nền văn hóa và cảnh sắc các vùng, miền của Việt Nam; làm quen với múa sạp, với cách làm món nem truyền thống và “thử sức” với cặp đũa Việt. Bàn dạy thủ công Việt cũng thu hút các cháu thiếu nhi Hungary.

Góc ẩm thực - nơi các bà mẹ Việt mời bạn Hung thưởng thức những món ăn quen biết trong ngày lễ tết Việt Nam như nem, xôi, bánh su sê... do chính tay họ dày công chuẩn bị - cũng là một nội dung được đánh giá là ấn tượng và thu hút rất nhiều thực khách có mặt trong ngày hội văn hóa.

Điểm sáng của “Ngày Văn hóa Việt Nam” là chương trình ca, múa, nhạc mang tính dân tộc và nghệ thuật cao, kéo dài chừng 1,5 giờ, đa phần do các em học sinh Việt Nam tại trường Radnóti Miklós trình diễn trước hơn 500 khán thính giả ngồi chật kín hội trường lớn của ngôi trường.


Đại hợp xướng song ngữ “Chú ếch con”

Màn hợp xướng song ngữ “Chú ếch con” với sự tham gia của chừng bốn mươi học sinh Việt - Hung đủ các lứa tuổi, vũ điệu cò lả uyển chuyển, trống cơm và múa sạp rộn ràng, trình diễn trang phục áo dài hồn nhiên và ngoạn mục, múa lân sôi động và khỏe khoắn... đã gặt hái được những tràng pháo tay không ngớt từ cử tọa.

Đặc biệt, trước mỗi nội dung, hai MC duyên dáng và vui nhộn của chương trình - đều là học sinh Việt của trường - lại dành ít phút để giới thiệu về những nét văn hóa đặc thù và thú vị trong tiết mục sắp tới với các bạn Hungary bằng ngôn từ và phong cách tương tác rất tươi trẻ, sinh động và thu hút.

Chương trình cũng có lúc chùng xuống, khi bài thơ “Tiếng Việt” của cố thi sĩ Lưu Quang Vũ được trình bày bởi một nữ sinh trung học thuộc thế hệ thứ hai của cộng đồng Việt tại Hung. Những hình ảnh động lòng về quê hương, đất nước và con người Việt Nam trong thi phẩm đã được chuyển tải trong bản trích dịch tiếng Hung chiếu trên mành hình lớn cho cử tọa thưởng thức.

Trong một ngày, văn hóa Việt Nam đã đến được với các bạn Hungary trong ngôi trường nổi tiếng của thủ đô Budapest. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chính thế hệ trưởng thành và theo học các trường tiểu học, trung học Hungary đã luôn quảng bá một cách hữu hiệu nhất cho đất nước và con người Việt Nam thông qua sự chuyên cần, ý chí vươn lên và những kết quả xuất sắc trong học tập của các em.

Chùm ảnh của Trần Minh Tâm về “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại trường Radnóti:


Giới thiệu ẩm thực Việt Nam


Hội trường chật kín


Các học sinh nhí của trường


Đưa các giá trị văn hóa Việt tới các bạn Hung


Trình diễn áo dài mọi lứa tuổi


Rộn ràng trống cơm

(*) Bản tin đã đăng trên báo điện tử “VietnamPlus” của TTXVN.

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn