“SỐNG Ở ĐÂY, VỚI NHAU, BÊN CẠNH NHAU, CÙNG NHAU CẢ TRONG GIAN KHÓ...”

Chủ nhật - 26/04/2020 03:52

(NCTG) Như đã biết, vào ngày 7-4 vừa qua, khoản quyên góp của bà con Việt Nam tại Hungary đã được các đại diện của Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary trao tặng ba địa chỉ quan trọng trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 của nước bạn tại thủ đô Budapest.

Phó Thị trưởng Kerpel-Fronius Gábor và đại diện Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary trong buổi trao, nhận quà từ thiện của cộng đồng. Budapest, 7-4-2020 - Ảnh: Trần Lê (NCTG)

Phó Thị trưởng Kerpel-Fronius Gábor và đại diện Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary trong buổi trao, nhận quà từ thiện của cộng đồng. Budapest, 7-4-2020 - Ảnh: Trần Lê (NCTG)

Một trong ba địa chỉ đó, là Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 trực thuộc Chính quyền Tự quản Thủ đô và Văn phòng Thị trưởng Budapest. Tại trụ sở của cơ quan này, ông Kerpel-Fronius Gábor (đảng Momentum) - Phó Thị trưởng phụ trách đô thị - đã tiếp nhận món quà này.

Trong phát biểu trước các phóng viên Hungary, ông Kerpel-Fronius Gábor cho biết món quà của bà con Việt thật đúng lúc, và sẽ được chuyển đúng chỗ. Có những lúc, như thể ông không tìm được lời vì cảm động: “Chúng tôi vui mừng, vì chúng ta vẫn có nhau ngay cả trong gian khổ”.

Chiều hôm ấy, vị Phó Thị trưởng đã có những dòng chia sẻ trên tài khoản cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook để cám ơn tấm lòng thịnh tình của cộng đồng Việt Nam.

*
 
MÓN QUÀ TỪ THIỆN CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI BUDAPEST

Một buổi sáng ấm lòng.

Đại diện của cộng đồng Việt Nam tại Budapest mang tới Tòa Thị chính món quà trị giá 1,8 triệu Forint gồm 5.000 khẩu trang phẫu thuật, dung dịch tẩy trùng, đồ ngọt (thậm chí cả bánh quy) và mỳ Vifon, bấu víu cuối cùng của tất cả sinh viên Hung.

Những món quà ấy, chúng tôi chỉ đặt vậy ra hành làng thôi, vì chúng đã có chỗ: dung dịch tẩy trùng sẽ được mang tới các viện dưỡng lão, đồ ngọt, mỳ chủ yếu tới các cơ sở cho người vô gia cư, còn khẩu trang thì sẽ đến nơi mà chúng cần nhất tại các cơ quan của thủ đô. Bởi vì, đáng tiếc là rất cần tới khẩu trang và vẫn luôn có ít quá.

Tôi bối rối, và có thể thấy điều này trong clip.

Đối với tôi, trong một thành phố lớn, điều này có nghĩa là một sự gắn bó cộng đồng. Thậm chí, tôi muốn nói rằng, đó là một sự đoàn kết dân tộc.

Không thành vấn đề là bạn đến từ đâu, màu da gì, mà điều quan trọng là chúng ta sống ở đây, với nhau, bên cạnh nhau, cùng nhau cả trong gian khó. Chúng ta không xem điều gì ngăn cách, mà xem có thể giúp nhau được ở chỗ nào.

Các bạn Việt Nam đã mang tặng những món quà tương tự đến Bệnh viện Szent László, và từ Tòa Thị chính, các bạn còn tới Bệnh viện Szent János.

Cảm giác tuyệt vời khi được nhận món quà của các bạn.

Tôi còn muốn được trải qua nhiều dịp như thế này nữa.

NCTG


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn