NHẬT KÝ CÁCH LY TẠI GIA (Phần 2)

Chủ nhật - 14/06/2020 15:22

(NCTG) “Đời có những lúc ta phải nhịn không nói. Dù sao cũng chỉ hai tuần”.

Tác giả, bác sĩ Bùi Phương Hoa tại Hội thảo Nha khoa Symposium Szeged 2019 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tác giả, bác sĩ Bùi Phương Hoa tại Hội thảo Nha khoa Symposium Szeged 2019 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Xem Phần 1.

Ngày 1: Thứ Tư 11-3-2020

6:13 phút sáng. Điện thoại kêu inh ỏi kéo mình dựng đứng dậy chuẩn bị đi học. Mà khoan, đang cách ly tại nhà là không được đi học đâu đấy :). Mình liền tắt luôn chục cái báo thức, nằm bò xuống ngủ tiếp. Chợt nghĩ cách ly kiểu này thực ra cũng không tệ…

8:15 phút sáng. Mình mở mắt ra, lặng im nghe tiếng chim hót, cảm thấy đời thật là vui vẻ và thoải mái. Tiếp tục nằm ườn, nhẩm trong đầu hôm nay muốn làm gì. Chơi đàn này. Nấu ăn làm bánh này. Lôi cuốn “Magyar OK” chả biết đang lưu lạc phương nào ra học tiếp này. Ơ hơ, tự dưng lại được nghỉ hai tuần :)!

Tin nhắn điện thoại chợt đến chíu chít. Là chồng thân yêu, người đã lên đường đi cày từ sáng sớm. Văn vẻ rất tế nhị và uyển chuyển, trình bày rằng con trai ngủ dưới nhà bà nội từ tối qua hôm nay vẫn sẽ ở nhà bà và không đi nhà trẻ. Rằng vợ có đau đầu rát họng ho hen gì không, nếu có thì bảo luôn, để chồng sau giờ làm cũng về chỗ bà nốt!

Mình chán. Chả nhẽ lại bảo chồng: “Cậu nghĩ tớ bị nhiễm thì cậu thoát được đấy à? :)”. Nhưng mình không nhắn thế đâu, vì mình là người hiền dịu. Mình rất tử tế nhắn lại là mình ổn, đi làm về nhớ ghé siêu thị mua rau.

Tin nhắn lại đến. Lần này là nhắc mình dọn dẹp nhà cửa, khử trùng tất cả mọi thứ, từ vĩ mô đến vi mô, tiện thể lau luôn cửa sổ. Mình đã hơi cáu. Cửa sổ thì liên quan gì đến virus? Đây là nhân cơ hội bóc lột sức lao động của mình rồi. Mình nhắn lại: “Này, theo lý thuyết thì tớ phải ở yên trong phòng cách biệt cơm ăn nước rót đầy đủ ấy”.

10 phút yên lặng không thấy gì. Mình đứng dậy, mở hết cửa ra cho thoáng rồi lấy tư thế thục nữ hết sức ngồi chơi đàn. Đang chơi hăng hái thì điện thoại lại chíu chít. “Này, bà nội bảo hôm nay bà không nấu cơm. Hôm nay ăn gì thế???”.

Kết luận số 1 ngày thứ nhất: đã có số làm sen thì có cách ly tại gia cũng vẫn cứ làm sen thôi.

Kết luận số 2 ngày thứ nhất: đời có những lúc ta phải nhịn không nói. Dù sao cũng chỉ hai tuần.

Chồng thân yêu đi làm về. Đến bữa cơm mình vô cùng tự giác gắp hết đồ ăn ngon rồi ra sofa ngồi, vừa ăn vừa cày phim. (Quy tắc giữ khoảng cách 2m). Vợ chồng mỗi đứa một góc phòng, lặng lẽ ăn. Mình xem phim đến đoạn cảm động, mũi hơi sụt sịt. Chồng thân yêu đột ngột ngẩng đầu lên, giọng run run:

- Vợ ơi, đừng khóc, chỉ có hai tuần thôi mà.

Mình không khóc, nhưng mình mặc kệ cho hiểu lầm. Đáng đời, bây giờ mới biết thương vợ ư? Đứa nào sáng nay bắt vợ vừa phải dọn hết nhà vừa phải lau cửa sổ?

Chồng thân yêu thấy mình không nói gì lại càng lo lắng, bèn tiến đến sofa định ngồi xuống, chợt nhìn thấy cái khẩu trang mình vừa kéo xuống để ăn cơm lại lập bập đứng lên. Mình chép miệng, lắc đầu thương hại. “Trình” còn non lắm!
 
“Hiện trường” đợt cách ly tại gia hai tuần - Ảnh do nhân vật cung cấp
“Hiện trường” đợt cách ly tại gia hai tuần - Ảnh do nhân vật cung cấp

Thế rồi “đôi bạn cùng tiến” lại mỗi đứa một góc, đứa tiếp tục cày phim đứa online đọc báo. Phim đang đến đoạn gay cấn đột nhiên chồng thân yêu thốt lên:

- Hungary ban hành tình trạng khẩn cấp rồi!

Mình thoảng thốt, chuyển ngay sang kênh tin tức. Đúng là ban hành tình trạng khẩn cấp rồi… Trường đại học phải đóng cửa, còn những ai đang phải cách ly tại nhà sẽ có thể có cảnh sát đến kiểm tra!

Mình chợt thấy mắt cay xè. Bỏ hết tất cả ở Việt Nam qua Hungary làm lại từ đầu, đến lúc sắp tốt nghiệp thì trường đóng cửa vì dịch bệnh. Tương lai tưởng như nắm chắc trong tay đột nhiên mông lung khủng khiếp.

Lần này thì mình khóc thật, khóc tức tưởi. Chồng thân yêu đi vòng ra phía sau lưng, vỗ vỗ vai mình. Đồ dở hơi, chị đây là thuộc diện nghi nhiễm đấy nhé! Mình nắm tay chồng, tiếp tục khóc.

Kết luận số 3 ngày thứ nhất: cách ly kiểu này sẽ làm mình trở nên vô cùng xấu tính.

Kết luận số 4 ngày thứ nhất: cách ly cũng cần phải học.

Kết luận cuối cùng ngày thứ nhất: Đời toàn cứ rình lúc mình tưởng ngon ăn rồi thì đánh cho một phát!

Bùi Phương Hoa - Còn tiếp


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn