TỪ CÂU CHUYỆN “HÔI BIA” NGHĨ VỀ HIỆU ỨNG ĐÁM ĐÔNG

Thứ hai - 16/12/2013 19:59

(NCTG) “Việc hoàn tiền là TRÁCH NHIỆM của anh Hậu chứ không phải là đạo đức hay lòng tốt gì cả. Anh có nghĩa vụ phải thực hiện việc hoàn trả đó. Và anh càng không được phép tự ý sử dụng bất kỳ một phần nào trong số tiền ấy để làm bất cứ điều gì - kể cả làm từ thiện - khi chưa được sự đồng ý của những người gửi tiền”.


Hơn 1.000 thùng bia bị nhiều người xông vào cướp dù tài xế hết mực van nài - Ảnh: “VnExpress”


Nếu hỏi sự kiện nào gây chú ý nhất của dư luận vừa qua chắc chắn đa số sẽ lựa chọn việc “hôi bia” ở Biên Hòa, Đồng Nai. Chỉ cần gõ cụm từ “Hôi bia ở Biên Hòa” bác Gúc cho ra 3.160.000 kết quả, trong khi cụm từ “lễ tang Nelson Mandela” có 713.000 kết quả, thậm chí “đại án tham nhũng Dương Chí Dũng” cũng chỉ có 2.370.000 kết quả (*).

Dư luận vô cùng phẫn nộ với hành vi hôi gần 1.400 két bia của đám đông, coi đó là sự xuống cấp đạo đức, là sự nhẫn tâm đối với người lái xe, là nỗi nhục của người Việt nói chung và người Biên Hòa nói riêng. Sự phẫn nộ ấy buộc cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa phải ra quyết định khởi tố vụ áncông nhiên chiếm đoạt tài sản” để xử lý những người tham gia hôi bia hôm đó.

Phản ứng của đám đông tiếp tục được dâng cao khi có thông tin anh lái xe tên Hậu bị hãng bia Tiger đòi bồi thường khoảng 300 triệu đồng. Một mặt dư luận lên án, kêu gọi Tiger không đòi bồi thường, một mặt nhiều người kêu gọi quyên tiền cho anh lái xe nộp phạt. Và thực tế cho thấy người tốt vẫn nhiều hơn người xấu nên chỉ trong mấy ngày, số tiền ủng hộ gửi vào tài khoản của anh lái xe đã lên đến hơn 200 triệu đồng.

Câu chuyện lẽ ra đã dừng ở đó với một cái kết đẹp như cổ tích thỏa lòng mong mỏi của đám đông nếu không có quyết định bất ngờ của Tiger: không bắt anh lái xe bồi thường đồng nào! Mọi thứ tiếp tục nóng lên xoay quanh sô tiền mấy trăm triệu đồng trong tài khoản của anh lái xe. Số tiền này sẽ giải quyết ra sao?

Theo ý kiến ban đầu của anh lái xe đăng tải trên một số tờ báo, vì dư luận đều biết thông tin không phải nộp phạt rồi nên anh sẽ gửi trả phần lớn theo tài khoản của những người ủng hộ, phần còn lại anh sẽ làm từ thiện. Tuy nhiên, do một số lời ra tiếng vào, rốt cục vào phút cuối anh Hậu quyết định hoàn trả tất cả khoản ủng hộ đã nhận được.

Lần này thì anh lái xe thực sự trở thành người hùng. Mạng xã hội một lần nữa bùng nổ những lời ca ngợi anh Hậu - một người nghèo nhưng tự trọng, nhưng đạo đức. Hàng loạt stt trên mạng xã hội Facebook lấy hành động của anh lái xe ra như là một tấm gương để hướng người khác noi theo.

Đương nhiên, truyền thông trong vụ này cũng không thể thờ ơ đứng ngoài cuộc, tin tức về anh lái xe xuất hiện đầy các mặt báo trong nhiều ngày liền.

Đám đông hăng hái cổ vũ đến mức dường như đã bỏ qua mấy việc:

Thứ nhất, việc làm gần ngàn rưởi két bia rơi xuống đường chính là lỗi của người lái xe không phải lỗi của bất cứ ai khác, kể cả của đám đông hôi bia. Họ “chỉ” có tội… hôi của khi thấy có thể làm dễ dàng.

Thứ hai, mọi người quyên góp hơn 200 triệu đồng là để anh lái xe nộp phạt cho hãng bia chứ không phải để giúp cải thiện gia cảnh nhà anh. Vì vậy, khi Tiger không bắt anh Hậu nộp phạt thì anh phải hoàn trả lại số tiền đó cho những người đã góp tiền.

Việc hoàn tiền là TRÁCH NHIỆM của anh Hậu chứ không phải là đạo đức hay lòng tốt gì cả. Anh có nghĩa vụ phải thực hiện việc hoàn trả đó. Và anh càng không được phép tự ý sử dụng bất kỳ một phần nào trong số tiền ấy để làm bất cứ điều gì - kể cả làm từ thiện - khi chưa được sự đồng ý của những người gửi tiền.

Đó mới là sự ứng xử sòng phẳng!

Nhưng hình như sự nhiệt tình của truyền thông khiến anh chưa nhận ra được điều đấy. Và câu chuyện có thể sẽ còn tiếp tục được đẩy đi xa nữa về những lình xình quanh số tiền được bắt nguồn từ một động cơ rất tốt đẹp.

(*) Số liệu vào đêm 16-12, giờ Việt Nam.

Vĩnh Quyên, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn