TRẺ

Thứ tư - 24/09/2014 17:10

(NCTG) “Có thể thời gian làm trôi mất ký ức của người trưởng thành, hoặc do ký ức thời trẻ tươi đẹp quá mà người trưởng thành quên mất là mình cũng một thời “trẻ trâu” và bị lớp người đi trước coi là lũ láo toét đáng bỏ đi”.


Khi người ta trẻ... - Minh họa: Internet

Khi trẻ người ta ngông nghênh và dại dột lắm, người ta muốn thay đổi cả thế giới chứ không nghĩ là nên thay đổi bản thân. Nhưng vì người ta đang trẻ.

Ngọng ngạnh, sĩ diện hão, hình thức..., người trẻ luôn khiến người trưởng thành thấy ngứa mắt, thấy bọn trẻ như lũ mất dạy hư hỏng. Thế nhưng người trẻ không quan tâm, phớt lờ đi và vẫn sống theo bản năng trẻ của mình.

Mới đây, báo mạng đang ồn ào vì một cậu trẻ dám bê nguyên cái cột mốc trên đỉnh Phan-Xi-Păng lên để tạo dáng chụp ảnh. Ờ thì cậu đó có ngông thật, có chút dại dột. Nhưng cậu đang trẻ mà, cậu cò thể sẽ còn phạm sai lầm nữa, có những sai lầm không dễ đặt xuống như cái cột mốc kia. Nhưng người lớn vẫn nói “phải phạm sai lầm thì con người mới lớn khôn” mà.

Hồi trẻ, người ta có những hành động điên khùng, người ta mất ăn mất ngủ vì một đấng thần tượng ở xa xôi, người ta nhịn ăn sáng để gom tiền mua ảnh thần tượng, trong điều kiện bình thường người ta coi thần tượng quan trọng hơn cả bố mẹ... Có hề gì đâu, rồi người trẻ sẽ lớn, sẽ có những thần tượng thiết thực hơn, coi trọng gia đình và thương bố mẹ hơn. Người trẻ chỉ cần thời gian.


Ảnh: Internet

Trẻ thì nhiều năng lượng lắm, thường người ta sẽ sống vì bạn bè, sẵn sàng xen vào chuyện người khác với tâm thế “giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha”. Người trẻ dễ thấy ngứa mắt với người trẻ khác - họ muốn thay đổi cả thế giới mà. Và người trẻ có lúc đánh lộn lẫn nhau chỉ vì “cái nhìn đểu”. Hậu quả đôi khi nghiêm trọng nhưng chỉ cần thời gian thôi, người trẻ sẽ lớn khôn, sẽ chín chắn từ những sai lầm dại dột ấy.

Có thể thời gian làm trôi mất ký ức của người trưởng thành, hoặc do ký ức thời trẻ tươi đẹp quá mà người trưởng thành quên mất là mình cũng một thời “trẻ trâu” và bị lớp người đi trước coi là lũ láo toét đáng bỏ đi. Nhưng giống như sóng, lớp sau xô lớp trước, Người trẻ sẽ trưởng thành và sẽ lại nhìn bọn mới lớn với cái nhìn khắt khe và nhiều xét nét.

Hãy nhìn rộng hơn đi!

Đỗ Thị Quỳnh Nga, từ Hà Nội


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn