TẤM LÒNG TRONG MỘT THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN

Thứ bảy - 13/08/2016 01:08

(NCTG) “Khi sống trong một xã hội bất an, chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng sự cảnh giác và cảnh báo những người xung quanh. Nên ít nhất không thể bảo vệ người dân vì năng lực yếu kém thì cảnh tỉnh người dân cũng là một hành động đáng hoan nghênh của công an”.

Thông báo của công an huyện Si Ma Cai xuất hiện trên mạng, bị coi là “sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản”

Thông báo của công an huyện Si Ma Cai xuất hiện trên mạng, bị coi là “sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản”

Vừa qua công an huyện Si Ma Cai, Lào Cai đã ra một văn bản gây sốc trong dư luận, cảnh báo người dân về nạn bắt cóc trẻ em để mổ lấy nội tạng ở khu vực biên giới giáp với Trung Quốc.

Thông tin 16 trẻ em Hà Giang bị mổ sống lấy nội tạng này ngay sau đó đã bị bác bỏ vì không có cơ sở khoa học. Sau khi bị mỉa mai vì những thông tin không chuẩn xác, phía công an giải thích lỗi là do người đánh máy. Điều này khiến cho dư luận càng cười nhạo về trình độ nhận thức của công an.

Còn riêng tôi lại nhìn thông báo ấy ở một khía cạnh khác, tôi thấy sự lo lắng chân thật của công an huyện Si Ma Cai dành cho người dân trong từng câu chữ. 

Việc người Trung Quốc sang Việt Nam bắt cóc trẻ em là có thật, chỉ có điều nạn nhân sau đó ra sao thì chúng ta không tường tận mà thôi. Nạn buôn người qua biên giới diễn ra hết sức phức tạp. Không chỉ người Trung, chính người Việt cũng tiếp tay và tham gia mua bán người mình.

Những bất an trong xã hội không phải từ văn bản ấy tạo thành mà nó là một sự thật hiện hữu tại đất nước này. Vụ đạp xe cướp đứa nhỏ từ tay người phụ nữ ngay giữa phố Sài Gòn đông đúc không thôi ám ảnh trong suy nghĩ một người đã làm mẹ như tôi.

Khi sống trong một xã hội bất an, chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ mình bằng sự cảnh giác và cảnh báo những người xung quanh. Nên ít nhất không thể bảo vệ người dân vì năng lực yếu kém thì cảnh tỉnh người dân cũng là một hành động đáng hoan nghênh của công an.

Bức xúc vì họ không đủ kiến thức mà nghĩ rằng việc mổ nội tạng người, thu gom và bảo quản để đưa về Trung Quốc sử dụng đơn giản như mổ lòng trâu lòng bò. Nhưng xưa nay chúng ta đều rõ và chính ngành công an cũng thừa nhận rằng chỉ tiêu năng lực của họ chỉ cần tốt nghiệp tiểu học là đủ mà.

Chấp nhất quá để làm gì khi mà chúng ta biết rõ không mổ phi pháp tại Việt Nam thì những đứa trẻ bị bắt cóc sang Trung Quốc đều có khả năng bị mất đi một phần cơ thể.

Sợ gây hoang mang, muốn tạo lên vỏ bọc yên bình của “xứ sở thiên đường”, chính quyền ta đã giả dối với nhân dân nhiều rồi. Vậy thì tại sao một hành động chân thật thế này lại đáng bị lên án?

Trịnh Kim Tiến, từ Hà Nội


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn