CHIẾN TRANH Ở MỘT NƠI XA

Thứ năm - 10/03/2022 19:45

(NCTG) Chiến tranh ở một nơi xa. Nhưng tôi thấy gần hơn bao giờ hết. Gần hơn cậu bé F0 sốt 40 độ đang áp má vào cánh tay trái có các ngón tay đang bóp chặt điện thoại của mẹ. Người con nóng như hòn than. Nhưng mẹ khóc không phải vì người con nóng như hòn than.

Người dân địa phương trên một xe thiết giáp Nga bị vô hiệu hóa tại Ukraine, ngày 1/3/2022 - Ảnh: Serhii Nuzhnenko (Reuters)

Người dân địa phương trên một xe thiết giáp Nga bị vô hiệu hóa tại Ukraine, ngày 1/3/2022 - Ảnh: Serhii Nuzhnenko (Reuters)

Bây giờ thì người ta vẫn đang đếm, ngày thứ mười ba, mai mười bốn và kia nửa tháng. Một số trang acebook sau mỗi ngày lại tổng hợp tin. Số trực thăng bị bắn rơi, xe quân sự bị cháy, tù binh Nga, những khu vực bị pháo kích. Như tin bóng đá mùa World Cup.

Hôm qua, chỉ trong một ngày, 300 người lính cứu hỏa đã thực hiện 60 cuộc cứu hộ, cứu trên 200 người ra khỏi những ngôi nhà bị đánh bom, và 8 thi thể, ở thành phố Kharkiv.

Hôm qua, có một gia đình chết cả bố mẹ và hai đứa con. Có một gia đình chết cả bà nội, bố mẹ và ba đứa con. Họ không di tản, chưa kịp di tản hay vẫn chưa kịp tin vào sự thật bom sẽ đánh vào chính ngôi nhà mình.

Tính đến hôm qua, hơn một trăm đôi lứa đã nhanh chóng kết hôn. Họ dự cảm được cái chết rất gần. Ngày hôm nay tốt hơn ngày mai.
 
Một cô gái đăng tin bà nội mất vì Covid đưa tôi về với hiện tại. Bà nội mất, cô không có tiền lo đám tang cho bà và giờ cô không biết phải làm sao, bởi vì chỉ có hai bà cháu với nhau, từ nhỏ cô lớn lên với bà, chỉ có bà là người thân. Cô nhờ cộng đồng giúp đỡ.
 
Người mẹ bế con nhỏ trên tay và bên cạnh là hai đứa lớn hơn một chút. Bốn mẹ con đang ngồi ngoài thềm nhà thì bom dội xuống nhà
Người mẹ bế con nhỏ trên tay và bên cạnh là hai đứa lớn hơn một chút. Bốn mẹ con đang ngồi ngoài thềm nhà thì bom dội xuống nhà

Những người đàn ông trong đội cứu hộ đang sơ tán người già ra khỏi một viện dưỡng lão tư nhân. Họ bị bỏ bỏ rơi, họ sợ hãi. Nhưng tất cả họ đều còn sống.

4 phút trước, trang Facebook của đội cứu nạn đăng tin, năm người vừa thiệt mạng, trong đó có một trẻ hai tuổi, tại thành phố Malin Zhytomyr.

Cho đến hôm nay, sáng 9/3, quân Nga vẫn tiếp tục tấn công vào các khu nhà ở và các hạ tầng cơ sở. Tất cả người dân đều gặp nguy hiểm, dù sống ở đô thị hay vùng quê, bởi vì không thể hiểu được logic đánh bom của chúng.

Peace Pasha Lee, 33 tuổi, người dẫn chương trình truyền hình và diễn viên, đã hy sinh. Lee gia nhập Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào tuần trước.
 
ukr1

Mấy ngày trước đây chúng ta đang sống hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Uống cà phê, lướt điện thoại và tưới cây.

Không một ai nghĩ rồi có chiến tranh.

Phan Thúy Hà


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn