BÀI CA TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI ĐANG DUY TRÌ XÃ HỘI NÀY

Thứ ba - 24/03/2020 05:23

(NCTG) “Biết ơn và tri ân tất cả những người có mặt và chiến đấu không nề hà bản thân...”.

Những người anh hùng thầm lặng: các bác sĩ và nhân viên y tế - Ảnh: Sky News

Những người anh hùng thầm lặng: các bác sĩ và nhân viên y tế - Ảnh: Sky News

“Nguyện ĐỨC CHÚA chúc lành và gìn giữ anh em!
Nguyện ĐỨC CHÚA tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em!
Nguyện ĐỨC CHÚA ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (*)

Một trong những ca khúc mang tính chất xã hội đẹp nhất của ban nhạc huyền thoạt LGT đã được cover lại để cảm ơn công việc của các bác sĩ, y tá, tài xế, giáo viên..., những người vẫn “bám trụ” trong hoàn cảnh hiểm nghèo và khó nhọc của thời dịch bệnh Covid-19.

“Viết bài ca cho bạn” (Neked irom a dalt), nhạc và lời của ca, nhạc sĩ Presser Gábor, là một trong loạt nhạc phẩm lớn và “vượt thời gian” của ban nhạc “Locomotiv GT” (LGT) - nhóm nhạc Rock có ảnh hưởng lớn nhất của nước Hung - thường vốn rất giàu chất thơ và biểu cảm, và được chơi ấn tượng, trên nền guitar đệm dày dặn và đầy hoài niệm, bên giọng ca chính đầy ám ảnh của Presser Gábor.

Trong lịch sử 45 năm tồn tại của ban nhạc từng là “bất ngờ mới, gây chấn động trong nhạc Rock đến từ Phương Ðông, đây là một trong những ca khúc được ưa chuộng nhất của LGT vì ý nghĩa nhân bản của nó. Bài hát là sự chia sẻ và vinh danh những nỗ lực liên tục, không ngừng nghỉ, nhiều khi thầm lặng của nhiều giai tầng trong cuộc sống mà vắng họ, một xã hội không thể tồn tại được.

Trong dịp này, ca khúc được hát lại và chia sẻ trên kênh Youtube với những hình ảnh cảm động. Người làm điều đó, Virág Ferenc viết rằng, anh muốn đem lại cho bài hát cũ và tuyệt vời này một ý nghĩa mới. Đây là lời tri ân dành cho giới bác sĩ, y tá, dược sĩ, giáo viên, tài xế xe buýt, người bán hàng, những phụ huynh làm việc từ xa... - tất cả những ai đã làm nên những tháng ngày cam go này.

Biết ơn và tri ân tất cả những người có mặt và chiến đấu không nề hà bản thân...” là lời đề từ của Virág Ferenc trong một clip được anh làm với những hình ảnh của nước Pháp. “Một thông điệp gửi Budapest từ Paris: hãy ở nhà, nếu có thể - có lẽ khó nhọc đấy, nhưng bạn sẽ làm được!”, anh nói thêm trong phần giới thiệu clip mới đăng trên Youtube hôm 20-3, nhưng đã được gần 90  ngàn lượt xem.

Thật tuyệt vời, bạn đã làm tôi bật khóc. Bài hát này có ý nghĩa nhiều hơn bất cứ khẩu hiệu hay lời hứa hẹn thật “kêu” nào. Hy vọng nhạc phẩm sẽ đến được thật nhiều người có liên quan”, một “công dân mạng” bình luận. Những người khác bổ sung: cần phải nói lời cám ơn những thương gia, bưu tá, cảnh sát, quân nhân, nhân viên BKV... và tất cả những ai vẫn làm việc để duy trì cuộc sống này.

Bởi lẽ, họ đều là những chiến binh quả cảm trên tuyến đầu của cuộc chiến gian nan còn kéo dài này...

Ghi chú:
 
(*) Trích “Thánh Kinh Cựu Ước”, chương “Dân Số Ký” 6, 24-26. Đây là lời cầu nguyện mà Virág Ferenc gửi tới những người mà anh muốn tỏ lòng biết ơn.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn