TUẦN HÀNH 200 KM ÐỂ CẢNH BÁO VỀ TÌNH TRẠNG KHỐN CÙNG

Thứ hai - 06/02/2012 22:13

(NCTG) Chín giờ sáng thứ Hai 6-2, một đoàn người với khẩu hiệu “(Hãy cho chúng tôi) công việc, bánh mỳ!” đã khởi hành từ TP Miskolc (tỉnh Borsod, phía Ðông Bắc Hungary) lên Budapest với mục đích buộc Chính phủ phải đối chất và trực diện với tình cảnh ngày một khó khăn của người dân trong vùng.


Ảnh: Jeney Lajos


Sáng kiến này do ông Tóth Imre Miklós, một cư dân TP Ózd - trước là công nhân nhà máy luyện kim, nay thất nghiệp - khởi xướng, sau khi một người bạn của ông tự sát do lâm vào cảnh khốn cùng: vì thất nghiệp, ông này không thể trả được khoản vay tín dụng và mọi chi phí khác của đời sống.

Tham gia cuộc tuần hành ma-ra-tông kéo dài chừng 200 cây số kể trên, ngoài dăm chục thường dân và đại diện vài tổ chức dân sự, còn có các vị Füzesséri József, Vécsi István và Takács László, lãnh đạo ba địa phương thuộc tỉnh Borsod. Theo ông Takács László, “cần ngăn chặn thảm họa khi còn chưa muộn”.

Vị lãnh đạo này cũng lên tiếng chỉ trích và nhắc nhở Chính phủ: “Ðừng dùng những loại thuế khóa mới để giết người dân và người kinh doanh, vì trong vùng tôi sống có những nơi mà mọi người dân có khả năng lao động đều phải nhận trợ cấp xã hội. Ðây là điều không dẫn tới đâu cả”.

Ðoàn người đi bộ theo tuyến đường chính số 3 và theo dự tính, trong vòng 8 ngày, họ sẽ về tới Budapest vào đúng 13-2, ngày Quốc hội Hungary bắt đầu khóa họp mùa xuân. Giữa đường, đoàn người sẽ có một số điểm dừng chân, ăn uống và kiểm tra sức khỏe, do các ủng hộ viên của họ hỗ trợ.

Theo quan điểm của đảng đối lập MSZP (Ðảng Xã hội Hungary), những biện pháp của Chính phủ nhằm vào người thất nghiệp và người có thu nhập thấp đã khiến tình hình ở tỉnh Borsod trở nên hết sức căng thẳng. Chính vì vậy, MSZP ủng hộ cuộc tuần hành: một số chính khách của đảng còn có mặt khi đoàn người lên đường và tham gia vài chặng của cuộc hành trình dài.

Phát biểu trên Kênh truyền hình ATV, Chủ tịch Ðảng bộ MSZP tỉnh Borsod, Chủ tịch Ủy ban Lao động và Ngành nghề của Quốc hội Hungary, dân biểu Gúr Nándor cho rằng sở dĩ những người phản đối phải sử dụng một biện pháp quyết liệt như vậy - đi bộ trong tuyết, dưới tiết trời lạnh giá (-20 độ C) - là để tới Quốc hội và phản ánh những vấn đề của họ cho các dân biểu mà họ đã lựa chọn.

Ông Gúr Nándor nhấn mạnh: tại Hungary, hiện tại có 4 triệu người sống dưới mức tối thiểu, các vị đại diện chính quyền vài trăm làng, xã trên cả nước luôn phải bận tâm với những nỗi lo thường nhật như làm sao giúp người dân đang trong cảnh khó khăn có thuốc thang dùng khi ốm đau, củi để sưởi trong mùa đông giá.

Tuy nhiên, đảng cầm quyền FIDESZ thì cho rằng MSZP đã lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân cho lợi ích đảng phái của mình. Tại vùng Mezőkövesd, dân biểu đảng FIDESZ, Quốc vụ khanh Chính quyền tự quản, ông Tállai András đã đón đoàn tại một lều trại được dựng ở nơi công cộng, mời đoàn bánh mỳ và tạo điều kiện để đoàn có thể đi... xúc tuyết nếu muốn (với ngụ ý những ai cần công việc và chăm lao động thì luôn có việc để làm).

Hoàng Tuấn tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn