TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI, NGHĨA TRANG BỊ RÀO KÍN

Chủ nhật - 22/04/2007 09:59

(NCTG) Vì một tranh chấp đất đai tại Mogyoród mà xe tang khôn thể vào được nghĩa trang Tin lành của vùng, vì một thương gia đã cho rào quanh nghĩa địa. Bởi lẽ, nghĩa trang thuộc về Giáo hội Tin Lành, nhưng phần đất quanh đó lại của một doanh nhân, ông này làm hàng rào chỉ để bảo vệ khoảng đất của mình. Tình trạng này là khởi nguồn của một cuộc tranh cãi kéo dài giữa chính quyền địa phương, Giáo hội và vị thương gia.

Từ 5 năm nay, mảnh đất bao quanh (và cả con đường dẫn vào nghĩa trang) được một doanh nhân mua lại và ông ta muốn rải nhựa đường với một khoản tiền nhỏ, "không đáng kể", như ông ta nói. Tuy nhiên, chính quyền và Giáo hội Tin lành cho biết họ không có tiền để "góp vốn". Khi đó, vị thương gia đưa ra một phương án khác để vào nghĩa trang, song cả đường này lẫn con đường chính đều không thích hợp để xe tang vào. Lo ngại về sự anh toàn của mảnh đất do mình sở hữu, doanh nhân nói trên, từ sau Lễ Phục sinh năm nay, đã cho rào quanh nghĩa địa.

"Xe tang không làm sao vào nghĩa địa được nữa, làm sao mang được quan tài đến mộ đây?" - linh mục Mezei Tibor phàn nàn.

Trước ống kính của RTLKlub, vị doanh nhân thân mật bắt tay ông linh mục, nhưng giải pháp vẫn chưa được đưa ra từ nhiều năm nay. Luật sư Csépke Attila, đại diện pháp lý của vị doanh nhân, cho rằng lỗi không phải ở thân chủ ông: "Rất tiếc là phải kiện tụng nhau với chính quyền địa phương và Giáo hội, nhưng cho đến nay đề nghị nào của chúng tôi cũng bị bác bỏ!"

Giữa chừng, chính quyền địa phương ra chỉ thị bắt phải gỡ hàng rào và vị thương gia cũng tuân thủ, như ông ta nói, "tôi chỉ muốn bảo vệ mảnh đất trị giá mấy trăm triệu Ft này, chứ đâu có định "trêu ngươi" dân trong vùng!"

Hoàng Tuấn, theo RTLKlub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn