KHÔNG PHẢI TÀI-XẾ NÀO CŨNG SẴN SÀNG CHỞ "BÀ BẦU"?

Thứ năm - 26/04/2007 18:57

(NCTG) Những phụ nữ có thai vẫy tắc-xi ngoài đường, nếu đã "có bụng" rõ rệt, nhiều khi không được chở vì giới tài xế cũng sợ "liên lụy", nếu trên đường đi có gì xảy ra. Một cú xóc, phanh bất chợt hoặc một tai nạn có thể gây hậu quả không thể lường trước!

Không phải ai cũng dám... liều!

"Phụ nữ có thai thì chớ ra đường nhiều làm gì, hoặc nếu có gì thì nên gọi cứu thương" - một người lái xe nói với ký giả tờ báo trực tuyến [origo] tại quảng trường Móricz Zsigmond, ông này cho rằng chở các "bà bầu" mạo hiểm lắm nên ông thường từ chối những "cuốc xe" như vậy. Theo ông ta, có lẽ tới 70% các đồng nghiệp của ông có ý nghĩa như vậy và không nhận khách là các "bà bầu".

Tuy nhiên, một trắc nghiệm nhỏ của [origo] cho thấy tỉ lệ 70% có lẽ là quá đáng. Đa số tài xế được hỏi cho biết họ vẫn hay chở phụ nữ có thai, nhiều khi chở thẳng từ nhà đến viện để sinh nở mà không có vấn đề gì. Một người được hỏi còn nói vui: "Tôi sẵn sàng đặt tên cho đứa trẻ sắp sinh ấy chứ, nếu cần!"

Như vậy, hiện tượng tắc-xi từ chối hành khách vì có thai, nhất là khi gần sinh đẻ, chắc là không phải thật phổ biến, nhưng một phụ nữ phàn nàn với [origo] rằng đã hai lần cô bị khước từ: lần đầu, người lái xe cho biết anh ta thưuờng không chở phụ nữ có thai, và lần thứ hai thì tài-xế viện cớ "nội quy của hãng chúng tôi cấm".

Ông Surányi Attila, chủ hãng tắc-xi 6x6 Taxi, khi được hỏi, đã đáp rằng ông chưa bao giờ ông nghe thấy nội quy gì kỳ quặc như vậy. Theo ông, khi nhận khách, không thể viện lý do lứa tuổi (người già, trẻ em), hoặc trạng thái sức khỏe (chửa đẻ) để từ chối: "Chúng tôi vẫn thường xuyên chở các "bà bầu" mà, nhiều bà khi đi sinh cũng gọi chúng tôi!"

Diệp Khanh, theo [origo]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn