THỦ TƯỚNG HUNGARY BỊ NÉM CÀ CHUA

Thứ bảy - 27/07/2013 23:57

(NCTG) Theo tin của Kênh truyền hình Realitatea Tv (Romania), hai thanh niên đã ném cà chua vào thủ tướng Hungary Orbán Viktor vào chiều thứ Bảy 27-7 khi ông vừa xong phần thuyết trình - mạng erdely.hu loan tin.


Minh họa: Internet


Ông Orbán Viktor vừa có chuyến thăm Tusnádfürdő, thành phố nhỏ nhất của Romania, gọi theo tiếng Ru là Băile Tușnad, từng thuộc lãnh thổ Vương quốc Hungary trước khi Hiệp ước Hòa bình Trianon được ký kết năm 1920. Thành phố này, tới nay, vẫn có số cư dân gốc Hungary chiếm đa số.

Trong khuôn khổ chuyến đi, thủ tướng Hungary đã đăng đàn phát biểu và trả lời các câu hỏi của cử tọa tại Đại học mở và Trại học sinh thường niên lần thứ 24. Sau khi chấm dứt phần tham gia, ông Orbán đã bị hai thanh niên trong cử tọa ném cà chua. Được biết, hai người này lập tức đã bị bắt giữ và phạt tiền. Bản thân họ không lý giải được tại sao họ lại làm như thế.

Tại một số nơi, ném trứng, cà chua... vào người khác - đặc biệt là vào giới chính khách - đôi khi được coi là một trong những hình thức thể hiện quan điểm, ý nguyện được chấp nhận và không bị pháp luật trừng phạt. Hoặc giả, cùng lắm, thủ phạm chỉ bị phạt vi cảnh, bồi thường tiền nong.

Lý do của sự “nhân nhượng” này rất đơn giản. Nếu ném trứng, cà chua vào một thường dân thì trên nguyên tắc, có thể buộc thủ phạm vào tội “xúc phạm nhân phẩm” hoặc “xâm phạm thân thể” người khác nhưng chỉ ở mức độ cũng nhẹ nhàng, không có gì nguy hiểm cho xã hội.

Còn trong trường hợp “nạn nhân” là chính khách do dân nuôi từ tiền thuế của mình, thì họ phải có khả năng chịu đựng hơn thường dân, theo quan niệm luật ở nhiều nơi. Cách đây dăm năm, bản thân thủ tướng Hung Gyurcsány Ferenc cũng cho rằng lâu nay, ông đã chuẩn bị tinh thần là có thể sẽ bị ném trứng. Khi sự việc xảy ra, ông cũng chỉ cười và nói đùa: “Giá người ta ném tôi bằng cà chua thì có phải hay hơn không!”.

Hoàng Tuấn tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn