THỦ TƯỚNG HUNG CHỈ NGỦ BA TIẾNG MỖI NGÀY

Thứ sáu - 22/11/2013 00:25

(NCTG) Ít nhất, đó là theo “tiết lộ” của Phát ngôn viên đảng cầm quyền FIDESZ, ông Hoppál Péter, trong bài trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình Nol TV.


Thủ tướng Hungary Orbán Viktor - Ảnh: MTI


Như tôi được biết, ông Orbán Viktor chỉ ngủ 3-4 tiếng, và điều này cũng khiến chúng tôi ý thức được rằng không được phép dừng bước, phải “chiến” và làm việc cật lực, bằng không sẽ không có kết quả”, Hoppál chia sẻ.

Một cựu Phát ngôn viên khác của FIDESZ, ông Szijjártó Péter, hồi năm 2010 cũng cho tờ nhật báo lá cải “Bors” hay rằng trong chuyến thăm Azerbaijan dạo đó, thủ tướng Hung chỉ ngủ chưa đầy 5 giờ, nhưng khi ở nhà ông cũng không ngủ nhiều hơn là bao, do đó cơ thể đã quen ngủ ít.

Tờ “Bors” cũng tiếp xúc với nhiều nguồn tin ẩn danh trong đảng FIDESZ, và được biết rằng cường độ làm việc của ông Orbán Viktor rất cao, hầu như không thấy ông nghỉ ngơi gì cả.

Đầu tháng 11 qua, trong phiên họp của Hội nghị Thường trực Hungary, có thể thấy là thủ tướng Hung hơi mệt mỏi khi phát biểu, tuy nhiên trong các dịp khác thì không thấy có biểu hiện nào cho thấy ông thiếu ngủ.

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì theo bác sĩ Kalcakosz Szofia, có những người mà do yếu tố di truyền, họ không cần ngủ nhiều.

- Trung bình mỗi người cần ngủ 7-8 tiếng hàng ngày, ngần ấy thời gian cần để cơ thể chúng ta được “nạp năng lượng” hoàn toàn. Cố nhiên có thể có những khác biệt, kể cả chuyện có người ngủ ba tiếng hàng ngày cũng đủ.

Khi ấy, có hai trường hợp. Cho dù với mấy tiếng như thế cũng có thể ngủ sâu được một giấc, nhưng đa phần những người ít ngủ hoặc là cần ngủ bù vào cuối tuần, hoặc là bản thân họ không có nhu cầu ngủ nhiều do gen di truyền.

Bác sĩ này cũng cho biết thêm, trong số loại người thứ hai, có rất nhiều giáo sư hàng ngày chỉ ngủ chừng 2-3 tiếng, và làm việc cả đêm. Họ cũng không cần uống cà phê hay bất cứ loại thuốc kích thích gì để thức.

Trong giới chính khách, có thể nhận thấy có những tập quán ngủ nghê trái ngược nhau. Chẳng hạn, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi nhiều lần khoe rằng ông chỉ cần ngủ hai tiếng cũng đủ để đạt phong độ cao. Biết tính ông này với những cuộc truy hoan, “thác loạn” vô tận bên những người đẹp, tờ “Bors” bình luận rằng ông cũng khó có thêm thời gian để nghỉ ngơi.

Ngược lại, người đứng đầu nội các Anh, ông David Cameron thì hầu như có thể ngủ được ở mọi nơi, mọi chỗ. Vài tháng trước đây, ông còn ngủ gật trong lễ thành hôn của một thân nhân.

Hoàng Tuấn, theo “Bors”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn