THẢM SÁT TẠI ĐẠI HỌC PÉCS

Thứ tư - 02/12/2009 23:58

(NCTG) Một thanh niên 19 tuổi bị sát hại, 3 người khác bị thương khi một sinh viên nổ súng vào lớp học ở đại học, trưa thứ Năm tuần trước ở thành phố Pécs. Vụ bắn giết này chưa từng có tiền lệ ở Hungary, và đưa đất nước vào danh sách “câu lạc bộ nguy hiểm” (dân được sở hữu súng) gồm Mỹ, Đức, Phần Lan.



Sau đó người ta phát hiện ra rằng hung thủ (quốc tịch Hungary, sinh viên năm thứ nhất) là thành viên của một câu lạc bộ bắn súng địa phương và có giấy phép sử dụng khẩu súng lục tự động 9mm mà anh ta dùng trong vụ tấn công. Điều này làm dấy lên câu hỏi về hiệu lực của lệnh kiểm soát súng ở Hungary.

Bắn giết trong lớp học

Sáng 27-11, người ta nhìn thấy sinh viên dược 23 tuổi này trong trạng thái bị kích động, trong một buổi thí nghiệm ở khoa Lý Sinh học, Đại học Tổng hợp Pécs. Anh ta rời phòng không nói một lời, sau đó trở lại gần như ngay lập tức, tay vung vẩy một khẩu súng ngắn. Anh ta bắn một loạt đạn, làm hai sinh viên ngã gục, cùng với người hướng dẫn trong lớp và một phụ nữ làm công việc dọn vệ sinh.

Sau đó hung thủ chạy trốn vào một tòa nhà ở gần đó, trong lúc cảnh sát phong tỏa khu vực và xe cứu thương tới hiện trường. Cuối cùng anh ta gọi điện cho cảnh sát thông báo nơi mình trốn, và bị bắt.

Sau khi bị bắn, một sinh viên 19 tuổi, bạn cùng lớp với hung thủ, chết ngay tại hiện trường. Một sinh viên khác, cũng 19 tuổi, được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. (Anh phải qua một ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng đồng hồ, hiện giờ tình hình được đánh giá là đã “ổn định”). Một giáo viên 36 tuổi và người phụ nữ dọn vệ sinh 54 tuổi cũng bị thương nặng nhưng không đến mức có thể tử vong.

Cảnh sát và các nhà tâm lý học đã thẩm vấn thủ phạm ngay hôm vụ việc xảy ra để tìm nguyên nhân đằng sau vụ việc. Các sinh viên và nhân viên ở trường Đại học Pécs mô tả hung thủ là một người cô độc, có khó khăn trong giao tiếp với bạn bè. Một số người cho rằng anh ta có uống rượu, tính khí không ổn định, và gần đây có cãi vã với nhóm nghiên cứu mà anh ta tấn công.

Mẹ của một nữ sinh sống sót cho biết tay súng đã từng đe dọa bạn bè vài lần, và thường xuyên than vãn về việc anh ta căm ghét lớp học và giáo viên. Bà cũng nói rằng con gái mình sống sót nhờ chiếc ví trong túi xách tay đã ngăn chặn viên đạn.

Theo cảnh sát trưởng của Pécs, ông Korontos Zoltán, những thông tin đầu thu được từ thẩm vấn cho thấy hung thủ giết người có thể do không hòa nhập được với cộng đồng.

Thủ tướng Bajnai Gordon rất lấy làm tiếc về vụ việc, còn Bộ trưởng Luật pháp và Trị an Draskovics Tibor cho biết đạo luật của Hungary về sở hữu súng sẽ phải được xem xét lại sau vụ thảm sát này.

Hoàng Thư


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn