Áo kẻ ca-rô: TỪ MỘT CÂU NÓI NHĂNG NHÍT TỚI MỘT BIỂU TƯỢNG CHỐNG ĐỐI

Chủ nhật - 21/02/2016 00:54

(NCTG) Trên các mạng xã hội, diễn đàn Internet của Hungary, hiện đang thấy rất nhiều hình ảnh giới thanh niên, học sinh và cả chính khách Hung mặc áo kẻ sọc ca-rô để phản đối một câu nói mang tính trời ơi đất hỡi của cựu Quốc vụ khanh Giáo dục Klinghammer István.

Ngôi trường cũ của Thủ tướng Orbán Viktor cũng tham gia phong trào áo kẻ ca-rô - Ảnh: Ákos (hvg.hu)

Ngôi trường cũ của Thủ tướng Orbán Viktor cũng tham gia phong trào áo kẻ ca-rô - Ảnh: Ákos (hvg.hu)

Ông này, từng là Hiệu trưởng Đại học Tổng hợp Budapest (ELTE), trong bài trả lời phỏng vấn tờ nhật báo “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet), đã đưa ra nhiều ý kiến chê bai, dè bỉu phong trào đấu tranh đòi cải tổ hệ thống giáo dục Hung của giới chức ngành sư phạm.

Chẳng hạn, ông Klinghammer István cho rằng “chả ở đâu biểu tình giải quyết được vấn đề gì, tôi cho rằng nó hoàn toàn vô nghĩa”, và ông cũng nói thêm rằng theo ông, vấn đề chính yếu là giới giáo viên lại biểu tình chống lại đường lối của chính quyền.

Trả lời những phàn nàn của người biểu tình, theo đó họ luôn bị quá tải, phải ở lại trong trường sở quá nhiều theo luật định, ông cựu hiệu trưởng nói “thử hỏi những người ngành khác họ phải ở nơi làm bao lâu”, trong khi “giáo viên còn được nghỉ hè và nhiều kỳ nghỉ khác”.

Bình luận về các nhà giáo hiện tại, vị cựu Quốc vụ khanh đã có những lời khiếm nhã vô cớ: “Cần những nhà giáo thông minh, có đạo đức và truyền được điều đó cho học sinh. Vì thế tôi nổi giận khi thấy trên TV những ông thầy ăn vận sơ-mi kẻ ca-rô, và râu chẳng buồn cạo...”.
 
Cựu thủ tướng Gyurcsány Ferenc cũng tải lên mạng FB một loạt ảnh ông mặc áo kẻ ca-rô - Ảnh: FB
Cựu thủ tướng Gyurcsány Ferenc cũng tải lên mạng FB một loạt ảnh ông mặc áo kẻ ca-rô - Ảnh: FB

Có lẽ ông Klinghammer István khi buông những lời dễ dãi đó, không nghĩ rằng áo sơ-mi kẻ ca-rô sẽ trở thành biểu tượng của sự phản kháng trong ngành giáo dục Hungary. Hàng loạt giáo viên và học sinh đã ăn mặc như vậy, chụp hình và tải lên mạng để tỏ lòng đoàn kết.

Thứ Sáu vừa qua, trên toàn quốc Hungary, đã có rất nhiều trường sở hưởng ứng phong trào mặc áo kẻ ca-rô và chụp hình, trong đó, có cả ngôi trường cũ mà Thủ tướng Orbán Viktor từng theo học - trường Trung học Teleki Blanka tại cố đô Székesfehérvár.

Đáng nói là trong số các chính khách (đa phần là đối lập) “hùa theo” phong trào này, có cả một dân biểu Quốc hội trong sắc áo đảng cầm quyền FIDESZ, ông Bencsik János. Hôm qua, ông này đã tải ảnh mặc áo kẻ ca-rô, và còn đưa ra một vài bình luận về lý do mặc nó.

Quần áo không làm nên con người. Tôi được dạy điều này từ khi còn ở nông thôn, ông bà tôi làm nghề cày ruộng. Dường như giới hàn lâm không phải ai cũng biết tới trí tuệ dân gian này”, ông Bencsik viết, ám chỉ rất rõ rệt chuyện ông Klinghammer từng là hiệu trưởng đại học.
 
Dân biểu Bencsik János trong trang phục áo kẻ ca-rô - Ảnh: FB
Dân biểu Bencsik János trong trang phục áo kẻ ca-rô - Ảnh: FB

Ai mặc áo gì chủ yếu phụ thuộc vào thời trang và sở thích, và chả liên quan gì tới chất lượng công việc mà người ấy thực hiện”, vị dân biểu nhận xét và cho hay: “Tôi vẫn thích sơ-mi kẻ ca-rô, nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải mặc nó thường xuyên mỗi khi đi họp Quốc hội”.

Cho tới nay, các dân biểu đảng cầm quyền FIDESZ mới chỉ chia sẻ trong hậu trường, ẩn danh, rằng bản thân họ cũng thấy những vấn đề của hệ thống giáo dục Hung. Nhưng việc một nghị sĩ như ông Bencsik công khai bày tỏ thái độ phản đối, là điều giới lảnh đạo Hung cần suy nghĩ.

Hoàng Tuấn tổng hợp


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn