PHẢN ĐỐI DỮ DỘI CHÍNH QUYỀN, GIỚI GIÁO VIÊN HUNG TRỞ NÊN “NGUY HIỂM”

Thứ bảy - 20/02/2016 04:43

(NCTG) Trước những phản ứng gay gắt của giới giáo viên và một bộ phận đáng kể trong công luận Hungary về những vấn nạn trong ngành Giáo dục, chính quyền Hungary đã cáo buộc những người phản đối, là họ đã sử dụng trẻ em cho mục đích chính trị.

Năm ngàn nhà giáo xuống đường tại TP. Miskolc, ngày 3-2-2016, khởi đầu chuỗi biểu tình của ngành Giáo dục Hungary - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Năm ngàn nhà giáo xuống đường tại TP. Miskolc, ngày 3-2-2016, khởi đầu chuỗi biểu tình của ngành Giáo dục Hungary - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Hôm thứ Năm 18-2, trong cuộc họp báo chính thức hàng tuần của chính phủ, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng Lázár János đề nghị các nghiệp đoàn giáo dục chớ dùng trẻ em để bắt bí chính quyền trong việc đòi tăng lương (cho dù trong các yêu sách của giới giáo viên không có điều khoản nào như thế).

Để trả lời, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Dân chủ (PDSz), ông Mendrey László đã  ra thông cáo nói rằng PDSz hoàn toàn đồng ý rằng không được sử dụng trẻ em cho những mục tiêu chính trị, nhưng giới lãnh đạo Hungary mới là bên “lôi kéo, đưa thông tin sai lệch và dọa dẫm” từ nhiều tuần nay trong vấn đề giáo dục. 

Chính quyền hiện tại đào tạo nên những đám đông th động và dễ bị lôi kéo”, ông Mendrey László khẳng định. Những cử tri có trình độ học vấn thấp thì dễ bị ảnh hưởng bằng thủ đoạn, và không tích cực trong hoạt động xã hội, và đây chính là điều mà thể chế chính trị hiện tại mong muốn, vì nó phù hợp với lợi ích của họ.

Theo nhà lãnh đạo công đoàn này, hệ thống giáo dục hiện tại của Hung sau khi bị thay đổi, đã khiến hai phần ba số học sinh qua bậc tiểu học tiếp tục học các trường dạy nghề, và ở đó con số các môn học về kiến thức phổ thông đã bị giảm thiểu. Những công nhân kỹ thuật vào đời từ đó dễ bị tổn thương bởi quyền lực

Ông Mendrey László nhấn mạnh, Bộ trưởng Lázár János phải thấy được rằng giới giáo viên sở dĩ phản đối không phải là vì họ, mà vì chính lợi ích của học sinh. Chỉ có ai quáng gà mới không nhận ra điều đó, nhưng ông Lázár thì chắc hẳn phải hiểu, vì ông là một chính khách xuất sắc, có trình độ, theo nhà hoạt động công đoàn.
 
Mendrey László, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Dân chủ phát biểu trong cuộc biểu tình lớn hôm 13-2-2016 - Ảnh: Marjai János (MTI)
Mendrey László, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Dân chủ phát biểu trong cuộc biểu tình lớn hôm 13-2-2016 - Ảnh: Marjai János (MTI)

Công đoàn Giáo dục Dân chủ là một trong vài tổ chức nghiệp đoàn giáo dục đã tham dự Bàn tròn Giáo dục do chính phủ tổ chức, và điều này đã khiến PDSz bị nhiều người chỉ trích, vì theo họ chính quyền chỉ tìm cách kéo dài thời gian và làm dịu làn sóng phản đối, chứ không thực tâm thay đổi theo mong muốn của giới giáo viên.

Liên quan tới điều này, ông Mendrey phát biểu rằng sở dĩ ông tham dự Bàn tròn Giáo dục để biết chính quyền nghĩ gì, nhưng khi có mặt tại đó thì ông thấy rằng Bàn tròn trong hề “tròn”, vì nó không nghiêm túc, không hướng tới sự đồng thuận rộng rãi trong giới giáo viên, và do đó cần chia tay nó để tự tổ chức những “bàn tròn” tự lập.

Ông Mendrey cũng lên án gay gắt các đại diện của chính quyền đã có nhiều phát biểu tệ hại sau cuộc biểu tình hôm 13-2, cùng “âm mưu” chia rẽ người biểu tình và “sự giả dối đáng kinh ngạc”, “muốn xã hội quay lưng lại với những nhà giáo lên tiếng kêu gọi cãi tổ toàn bộ hệ thống giáo dục, vì tương lai đất nước.

Trong một diễn biến có liên quan, để phản đối một câu nói tầm phào của cựu Quốc vụ khanh Giáo dục Klinghammer István, theo đó cuộc biểu tình của các nhà giáo toàn thấy những ông thầy “ăn vận sơ-mi kẻ ca-rô, râu thì không buồn cạo”, tại nhiều trường phỏ thông trên toàn quốc Hungary đã nổi lên phong trào mặc áo ca-rô.

Khởi đầu là giới học sinh Trường Tiểu học và Trung học Arany János, phong trào này đã lan rộng sau khi một lời kêu gọi được đưa ra trên mạng xã hội Facebook, đề nghị giới học sinh hãy mặc áo kẻ ca-rô vào hôm nay, thứ Sáu 19-2, nhằm bày tỏ lòng đoàn kết với phong trào vận động cải tổ giáo dục do giới giáo viên chủ trương.
 
Học sinh trường Tiểu học Thực nghiệm Radnóti Miklós, nơi có rất nhiều con em Việt Nam học tập, trong phong trào mặc áo kẻ ca-rô để ủng hộ nỗ lực cải tổ giáo dục của giới giáo viên - Ảnh: Turay Balázs
Học sinh trường Tiểu học Thực nghiệm Radnóti Miklós (Budapest), nơi có rất nhiều con em Việt Nam học tập, trong phong trào mặc áo kẻ ca-rô để ủng hộ nỗ lực cải tổ giáo dục của giới giáo viên - Ảnh: Turay Balázs

Hàng chục ngàn học sinh đã hưởng ứng sự kiện này và đưa ra những quan điểm về hiện trạng ngành giáo dục Hung. Những tấm ảnh học sinh mặc sơ-mi kẻ ca-rô được đưa ồ ạt lên mạng, một số chính khách đối lập cũng làm theo, trong số đó có cựu Thủ tướng Gyurcsány Ferenc, Chủ tịch Liên minh Dân chủ (DK).

Trả lời báo giới, nhiều dân biểu đảng cầm quyền FIDESZ cũng thừa nhận, họ biết hệ thống giáo dục Hungary có những khiếm khuyết lớn cần khắc phục, và những người đỏi hòi cải tổ giáo dục - trong đó có nhiều cử tri FIDESZ - không phải do “thế lực thù địch” nào giật dây với mục đích chống phá thể chế hiện tại.

Một số chính khách FIDESZ cho hay, chính quyền cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của phong trào này, và lo ngại nếu nó được kết hợp với những phong trào phản đối của các ngành khác, mà hiện tại nội các Orbán rất muốn chia rẽ, cách ly để xử lý từng vấn đề một. Bằng không, có thể có hiểm họa lớn cho chính quyền.

Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn