"TUYỆT VỜI LẮM, HIỀN Ạ, CỨ THẾ NHÉ..."

Thứ ba - 18/11/2008 23:35

(NCTG) "Trên sân khấu của Megasztár, là Nguyễn Thanh Hiền!" - từ nhiều ngày nay, khán thính giả Việt Nam tại Hungary đã rất quen với câu nói ấy của MC Till Attila, vang lên đều đặn vào dịp tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình TV2.

Nguyễn Thanh Hiền đã chứng tỏ khả năng hội nhập của thế hệ thứ hai, sinh ra và trưởng thành trên xứ người, với những sinh hoạt "chính mạch" của đất bạn Hungary

Được coi là một giọng ca rất triển vọng, thậm chí có người còn cho rằng cô gái 14 tuổi đến từ thành phố nhỏ Sopron ấy là một ứng viên sáng giá của chiến thắng chung cuộc, nhưng rốt cục, em đã dừng bước trong Top 6 theo sự bình chọn của khán giả và quyết định của Ban giám khảo (BGK).

Cần nói ngay rằng, bản thân việc một người gốc Châu Á vượt qua hàng chục ngàn thí sinh khác để lọt vào tốp dẫn đầu một cuộc thi âm nhạc truyền hình lớn, rất được công luận Hungary để tâm, đã là một nỗ lực phi thường, một kỳ tích khó lặp lại!

Xuất hiện liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng Hungary trong vài tháng qua, được giới am tường âm nhạc và báo chí đánh giá cao, chứng tỏ được sự tự tin và bản lĩnh của một ca sĩ chuyên nghiệp, Nguyễn Thanh Hiền đã trở thành niềm tự hào của cộng đồng Việt Nam tại Hung, cũng như, đã chứng tỏ khả năng hội nhập của thế hệ thứ hai, sinh ra và trưởng thành trên xứ người, với những sinh hoạt "chính mạch" của đất bạn Hungary.

Như các thành viên BGK cuộc thi đã nhiều lần nhấn mạnh, các thí sinh trong Top 10 của Megasztár đều là những đối thủ cân tài cân sức, những giọng ca tiềm năng trong tương lai, và việc một người phải rời cuộc chơi hoàn toàn có thể do phong độ nhất thời trong đêm diễn, hoặc do những đánh giá nhuốm màu chủ quan của người hâm mộ, chứ không nhất thiết đánh giá thứ bậc hơn kém của họ.

Trên phương diện này, cho dù Hiền và gia đình quan niệm Megasztár là một cuộc chơi, thử sức và giao lưu, học hỏi, nhưng chúng ta cũng vẫn có quyền tiếc cho Hiền. Với cộng đồng Việt tại Hungary - và rất nhiều người Hung yêu mến và cổ vũ cho Hiền -, Hiền hoàn toàn có thể vào sâu hơn nữa, có thể chứng tỏ tài nghệ của mình hơn nữa, trong những kỳ thi sau của Vòng chung kết.

Nhất là, theo ý kiến ngay sau cuộc thi của "Vua truyền hình Hungary" Friderikusz Sándor, một vị giám khảo "khét tiếng" vì "nói thẳng, nói thật", sở dĩ Hiền phải dừng bước chỉ vì Hiền không phải người Hungary, chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác.

Và, cử chỉ của ông Friderikusz Sándor - bước xuống hàng ghế dành cho phụ huynh và những người thân của Hiền để an ủi một cậu bé òa khóc vì thất vọng - cũng đã được báo giới Hungary để tâm và đăng tải, như một bằng cứ cho thấy, một cuộc thi có thể bị tác động bởi vô vàn lý do vô hình và hữu hình, để phần thắng không nhất thiết vào tay người xứng đáng nhất.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là cô gái 14 tuổi Nguyễn Thanh Hiền đã có cách hành xử rất đàng hoàng trên sân khấu: kìm những giọt nước mắt, chấp nhận luật chơi, Hiền chia tay những người bạn, những đối thủ với phong thái đĩnh đạc khiến chúng ta có thể tin tưởng rằng, em sẽ còn đi xa trong nghiệp ca hát.

Như lời tâm sự của Hiền với báo giới, rằng sau cuộc thi em phải tập trung cho học tập, cho những kỳ thi, nhưng em không hề muốn thôi ca hát, không từ bỏ ước mơ âm nhạc, và trong những tuần qua, những tháng qua, em cùng gia đình đã nhận được những tín hiệu cho thấy em có quyền hy vọng vào viễn ảnh một ca sĩ chuyên nghiệp.

Trao đổi với anh Tuấn Anh, bố của Hiền, cũng là một cựu du học sinh tại Hungary đầu thập niên 80 thế kỷ trước, chúng tôi được biết rằng cảm giác của gia đình trong những giây phút tối thứ Bảy vửa qua thật đặc biệt: buồn vì Hiền phải dừng bước, nhưng cũng vui vì nhận lại được đứa con phải xa nhà, xa người thân, phải tập làm người lớn trong nhiều tuần căng thẳng.

Tự hào về con gái, anh Tuấn Anh cũng gửi lời cám ơn chân thành đến toàn thể bà con trong cộng đồng, những người đã ở bên Hiền trong những ngày qua, đã nhiệt thành khích lệ và tiếp sức cho Hiền, góp phần vào một "giấc mơ Việt Nam" nho nhỏ trên xứ người...

Hoàn toàn chia sẻ với anh Tuấn Anh và gia đình, cùng nhiều người mến mộ giọng ca Nguyễn Thanh Hiền, chúng tôi cũng muốn gửi tới Hiền sự khâm phục theo cách nói của người Hungary: "Szép volt Hiền! Csak így tovább!"

Tuyệt vời lắm, Hiền ạ, cứ thế nhé...

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn