IDOL 2008: "CA HÁT LÀ MỘT PHẦN TRONG CUỘC SỐNG CỦA TÔI!"

Chủ nhật - 04/01/2009 21:02

(NCTG) Trương Thanh Hương là một gương mặt trẻ và triển vọng của sân chơi Budapest Idol (BPI) 2008, nhất là sau khi chị giành giải nhất trong kỳ thi tìm kiếm tài năng âm nhạc này, do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary tổ chức vào tháng 10-2008.

Thanh Hương trong nội dung hát cặp tại BPI 2008

Thanh Hương đã tham dự cuộc thi BPI kể trên cùng hơn 20 thí sinh Việt Nam đang học tập tại Budapest. Là thí sinh mới từ Việt Nam qua và cũng là người duy nhất được đào tạo thanh nhạc nên chị đã dễ dàng chinh phục Ban giám khảo để đoạt ngôi vị đầu với nhận xét rất nồng hậu: "Ban giám khảo không còn gì để nói, những tràng pháo tay của khán giả đã nói thay chúng tôi rồi".

Từng học qua thanh nhạc, opera tại trường Trung cấp Nghệ thuật thuộc Đại học Nghệ thuật Huế, Thanh Hương say mê âm nhạc, có chất giọng tốt, truyền cảm và trầm ấm.

- BPI là một phiên bản của American Idol và được Việt hóa, vậy “tầm vóc” của nó đến đâu?

Đây là một cuộc thi nhỏ được Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary tổ chức. Là cuộc thi mở, tất cả mọi người đều có thể tham gia, chuyên nghiệp cũng như bán chuyên nghiệp, bởi Ban tổ chức (BTC) muốn tìm ra tài năng âm nhạc mới.

- Trước khi tham dự BPI, chị nghĩ sao về khả năng thắng cuộc tại sân chơi này?

Đến với cuộc thi, thực sự tôi không để ý đến khả năng thắng cuộc lắm, nhưng tôi cũng vẫn rất tự tin để chuẩn bị cho tốt nhất. Tất nhiên, đâu đó trong sâu thẳm tôi vẫn đặt hy vọng, tuy nhiên, khi đi thi mà coi chuyện thắng cuộc là lớn thì dễ ảnh hưởng đến tâm lý, nên chị cố gắng coi nó là một dịp học hỏi kinh nghiệm để có thể cố gắng hết sức mình. Nếu thắng cuộc được thì rất tốt, bằng không thì cũng là một kinh nghiệm cho bản thân.

- Thành công này có thể coi là một sự khởi đầu khả quan cho chị trên con đường ca hát?

Thật sự lúc đầu tôi không ngờ mình có thể dành được giải thưởng này tại Hungary. Là một sự khởi đầu thì đúng vì là cơ hội sẽ đến với tôi nhiều hơn và đây cũng là giải thưởng đầu tiên tôi được nhận. Nó là một bước ngoặt để mở ra cánh cửa cho cuộc đời tôi, nhưng thành công đến đâu thì còn tùy thuộc vào quyết tâm.

- Từng học qua thanh nhạc trong trường, có khi nào chị nghĩ sẽ trở thành Idol, trở thành “người của công chúng”?

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một Idol dưới con mắt của mọi người. Vì theo tôi, là một Idol không chỉ cần có giọng hát tốt mà cần có cả sắc đẹp và rất nhiều thứ nữa... Tất nhiên, tôi biết là để khẳng định mình là một cá nhân với những tiếng nói riêng là một điều luôn luôn khó khăn...

- Quan niệm của chị về nét đẹp của phụ nữ?

Bên trong là một tâm hồn nhân hậu và hướng thiện, biết yêu thương. Bên ngoài có thể là vẻ xinh xắn, hoặc vẻ quyến rũ, hoặc... duyên thầm. Rất khó để định nghĩa vẻ đẹp bề ngoài, tùy theo cảm nhận của mỗi người.

Với nữ MC của cuộc thi

- Sau BPI, chị có dự định gì cho hoạt động âm nhạc của mình trong tương lai?

Ca hát là một phần trong cuộc sống của tôi, tôi rất say mê và hy vọng sẽ có thể hát cho cộng đồng người Việt tại Hungary trong các dịp lễ tết, kỷ niệm... nhiều hơn. Công việc hiện tại tôi đang làm là "nhân viên bán hàng", nhưng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát của mình. Đồng thời, tôi cũng muốn được học thêm về opera tại Hungary để trau dồi thêm kiến thức.

- Phong cách âm nhạc của chị?

Nhạc quê hương chính là những âm thanh của cuộc sống trong mỗi lòng người xa xứ. Với âm nhạc, sự đồng cảm trong bài hát là điều rất quan trọng. Hiểu bài hát của người sáng tác thì nghệ sĩ mới hát hay được. Chất giọng và phong cách của tôi hợp với nhạc nhẹ, mỗi bản nhạc tôi hát đều kèm mong muốn được khán giả tán thưởng. Hơn hết, qua mỗi ca khúc, tôi muốn gửi gắm tới các bạn trẻ: "Dù có xa quê nhưng hãy nhớ về quê hương đất nước, bạn nhé"!

- Ngày mai của chị sẽ là một ngày thế nào?

Chưa có gì thay đổi nhiều... nhưng sẽ là một ngày mới với nhiều hoài bão, ước mơ và nghị lực phấn đấu.

- Cảm ơn chị Thanh Hương. Chúc chị thành công!

Hồng Trang thực hiện - Ảnh: Giang Tuấn Đạt


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn