NGUYỄN HỒNG NHUNG ĐOẠT DANH HIỆU HOA KHÔI THANH NIÊN - SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Thứ sáu - 31/12/2010 16:15

Cô nữ sinh trung học 16 tuổi đã đoạt danh hiệu MISS LỬA GIÁNG SINH (LGS - Hoa khôi Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Hungary 2010) trong cuộc thi diễn ra tối 23-12 vừa qua tại Trung Tâm Châu Á (Budapest).


Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh (trái), MISS LGS 2007, Hoa hậu người Việt Nam tại Châu Âu 2008, trao vương miện cho MISS LGS 2010 Nguyễn Hồng Nhung


Cao 1,68, các số đo: 86-73-90, Nguyễn Hồng Nhung còn vượt qua 19 thí sinh khác để sở hữu danh hiệu MISS Khả ái, dành cho thí sinh được số phiếu bình chọn cao nhất trong Vòng 1 của cuộc thi.

Hai thí sinh khác giữ ngôi vị Á khôi 1 và Á khôi 2 là Trần Thị Thùy Trang (22 tuổi, cao 1m66, các số đo 83,5-69-94) và Nguyễn Trang (18 tuổi, cao 1m55, các số đo 78-66-84). Thí sinh Posch Gyöngyi (17 tuổi, cao 1m69, các số đo 90-76-97) nhận danh hiệu Miss Triển vọng.


Các thí sinh trong trang phục áo dài truyền thống


MISS LGS là cuộc thi bình chọn người đẹp trong giới thanh niên, sinh viên và học sinh Việt Nam tại Hungary, được tổ chức trong khuôn khổ chương trình văn nghệ lớn nhất thường niên do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhân dịp Giáng sinh và Năm mới.

Trong năm nay, đã có 20 thí sinh đăng ký dự thi và thông qua hình thức bầu chọn qua hệ thống website chính thức của LGS 2010, 5 thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất và 3 thí sinh do Ban tổ chức chọn đã được lọt vào Vòng chung kết tối 23-12.


Á khôi 2 Nguyễn Trang trong phần thi năng khiếu


Tại đây, sau ba nội dung thi (biểu diễn trang phục áo dài truyền thống, năng khiếu và trang phục dạ hội), 5 thí sinh có điểm cao nhất được lựa chọn để dự phần thi ứng xử. Các thí sinh đã rút thăm để chọn và trả lời các câu hỏi do 5 vị giám khảo đặt ra, với thời gian suy nghĩ là 3 phút.

Mặc dù đa phần sinh sống ở Hungary từ nhỏ, có thí sinh chào đời tại mảnh đất này và còn mang hai dòng máu, nhưng cả 5 thí sinh lọt vào chung cuộc đều đã cố gắng hiểu và trả lời các câu hỏi bằng tiếng Việt, và đều cố gắng có được lời đáp tự nhiên, mộc mạc, không theo những khuôn phép sáo mòn có sẵn.


Hoa khôi Nguyễn Hồng Nhung (trái) và Á khôi 1 Trần Thị Thùy Trang trong phần thi trang phục dạ hội


Bên lề cuộc thi MISS LGS, nhiều tiết mục văn nghệ sôi động và phong phú của các gương mặt trẻ Việt Nam tại Hungary cũng đã hâm nóng và tăng thêm phần trẻ trung cho ngày hội của giới sinh viên, học sinh.

Ngoài những giọng ca quen thuộc như Nguyễn Thanh Hiền (ca sĩ “nhí” lọt vào Top 6 của chương trình tiếng hát truyền hình Megasztár 2008, Kênh Truyền hình tv2, Hungary) và Phạm Trường Sơn (Giải nhất cuộc thi Asian Stars 2010), Hữu Tuấn (Giải nhất cuộc thi Budapest Idol 2009) và đặc biệt, Nhã Lê, cô sinh viên Y hệ tiếng Anh Đại học Debrecen đã đem lại làn gió mới, khỏe khoắn và cả phiêu linh trong đêm hội.


Giọng ca trẻ Nhã Lê, được đánh giá như một Uyên Linh của giới trẻ Việt Nam tại Hungary


Chào đời tại CHLB Đức, sang Hungary cùng gia đình năm lên 1 tuổi, hiện Hoa khôi Nguyễn Hồng Nhung vẫn được người thân quan tâm cho trau dồi vốn tiếng Việt.

Trao đổi với cô nữ sinh sau khi đoạt danh hiệu MISS LGS 2010, Hồng Nhung cho hay cứ hai năm em lại về thăm Việt Nam một lần và hiện tại, một trong những mục tiêu chính mà cô đặt ra là trong khoảng thời gian trở về quê hương năm 2011 tới, em có thể đọc thông, viết thạo tiếng mẹ đẻ.


Một tiết mục trẻ trung của cặp Quan Thắng & Anh Quân


Cuộc thi MISS LGS lần thứ hai (lần đầu vào dịp Noel 2007) được đánh giá là có nhiều nét “chuyên nghiệp hóa” rất đáng khích lệ trong khâu tổ chức, công tác quảng bá và thông tin, khiến hoạt động này đã thực sự trở nên một sân chơi lý thú cho giới trẻ Việt Nam tại Hungary.

(*) Bản tin đã đăng trên “Phụ Nữ Việt Nam” số ra ngày 31-12-2010.

Bài: Trần Lê - Ảnh: Giang Tuấn Đạt


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn