GỬI CÁC BẠN IRAQ

Thứ hai - 22/01/2018 03:36

(NCTG) “Hoang mang, ban đầu tôi cứ tưởng các bạn có cùng đẳng cấp với Đức hay Brazil! Thắng được các bạn là một vinh dự tuyệt vời!”.

Các chàng chơi Việt chơi rất hay và cố gắng, tất nhiên, nhưng có đến nỗi “ghi danh vào lịch sử”?

Các chàng chơi Việt chơi rất hay và cố gắng, tất nhiên, nhưng có đến nỗi “ghi danh vào lịch sử”?

Thành phố Mosul, căn cứ trọng địa cuối cùng của ISIS (tổ chức khủng bố mang tên “Nhà nước Hồi giáo”) trong lãnh thổ Iraq vừa mới sạch bóng quân thù cách đây không lâu. Thoát khỏi chiến tranh chưa là xong, các bạn phải bắt tay xây dựng mọi thứ ngay từ đầu trong tình trạng kinh tế kiệt quệ, nhiều nơi đường phố và nhà cửa chỉ là những đống hoang tàn đổ nát.

Cách đây vài ngày (nếu tôi không lầm), thì bom lại nổ giữa thủ đô Baghdad. Máu vẫn tiếp tục chảy, thịt vẫn tiếp tục rơi, gần bốn mươi mạng người bị cướp đi một cách không thương tiếc. Ở một khía cạnh nào đó, Iraq vẫn chưa ra khỏi chiến tranh, và bóng ma ISIS vẫn lảng vảng trong đời sống hàng ngày của các bạn.

Giữa bối cảnh ấy, có thể gửi một đội bóng đi tham dự giải trẻ Châu Á - thắng thua khoan nói đến - đã là một cố gắng phi thường của các bạn!

Tôi rất hiểu nếu một chiến thắng thể thao quan trọng với các bạn dường nào... các bạn khát khao vì nó sẽ giúp hun đúc tinh thần quốc gia dân tộc trong công cuộc tái thiết đất nước, nó sẽ giúp người dân tạm quên đi những ám ảnh chiến tranh, chết chóc trong cuộc sống hiện tại.
 
Cuồng nhiệt hết mình vì một trận cầu
Cuồng nhiệt hết mình vì một trận cầu

Nhưng tôi hơi ngạc nhiên là ở đất nước nhỏ bé hình chữ S tại Châu Á - đất nước mà vừa đánh bại các bạn khiến cả thế giới phải quỳ mọp dưới chân họ í, đất nước mà luôn tự hào là vô cùng tươi đẹp và thanh bình... ở đó họ cũng khao khát chiến thắng y chang các bạn vậy.

Thắng các bạn, và dù mới chỉ là trận tứ kết, có những cô gái phấn khích đến nỗi cởi phăng ngực trần ra đường ăn mừng trong nỗi tự hào cao ngất trời xanh sau chiến công hiển hách, khiến bạn bè trong khu vực phải nể phục” “sát đất.

Hoang mang, ban đầu tôi cứ tưởng các bạn có cùng đẳng cấp với Đức hay Brazil! Thắng được các bạn là một vinh dự tuyệt vời!

Chúc các bạn mau quên đi nỗi buồn thua trận này, và nhanh chóng xây dựng lại đất nước. Khi có dịp, nhất định tôi sẽ ghé thăm Iraq.
 
b4
 
Miễn bàn!
Miễn bàn! - Ảnh: Internet

Hải Lý, từ Canada


 
 Từ khóa: bóng đá
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn