ĐỜI TƯ LÃNH TỤ

Thứ hai - 21/06/2010 23:44

(NCTG) Báo chí Hungary vừa loan tin Tân Thủ tướng nước này, ông Orbán Viktor, bắt đầu kỳ nghỉ phép 1 tuần cùng gia đình tại Bulgaria. Trong thời gian vắng mặt, ông Semjén Zsolt, một trong hai phó thủ tướng sẽ thay thế ông Orbán (nếu cần).

Tân Thủ tướng Orbán Viktor cùng gia đình

Tin được lấy từ Hãng Thông tấn Hungary MTI, và MTI thì “phán” theo lời Phát ngôn viên của Thủ tướng, ông Szijjártó Péter.

*

Việc báo chí ngoại quốc nêu những thông tin về đời tư lãnh tụ, chính khách thượng đỉnh, là điều cơm bữa.

Truyền thông có quyền như vậy vì đây cũng là một trong những chức năng, thậm chí bổn phận của báo đài: người dân không chỉ quan tâm tài tử nào cởi trần, ngôi sao nào bị vợ bỏ, mà họ còn muốn biết những chính khách do họ ủy nhiệm, sống bằng sưu cao thuế nặng của họ, trong đời tư ra làm sao, vui buồn thế nào, hoặc giả có xứng với niềm tin mà họ dành cho hay không?

Chỉ nội trong việc đi thăm thú, nghỉ xả hơi (cá nhân hoặc công vụ), lắm khi chính khách tiêu pha vô lối cũng khiến người dân phải bực tức và phê phán, thậm chí lên án, vì “vuốt mặt phải nể mũi”. “Chủ” còn cực khổ vì suy thoái toàn cầu, “tớ” chớ xài hoang!

Riêng ở Hungary, có dạo một thủ tướng đi nghỉ ở Cuba, cũng bị dân đàm tiếu “chọn chỗ nào không chọn, đi chọn cái xứ... dở người ấy!”.

(Chuyện từ năm 2009) Ông Orbán Viktor (phải) dành 1 ngày nghỉ phép để về quê thịt lợn, đây là sở thích của ông. Ông cũng có chia sẻ với báo giới cách làm lạp xường hảo hạng, khiến tay tỉ phú giàu nhất nước Hung Demján Sándor (trái) rất khoái tỉ mỗi khi được mời nhắm với rượu ủ tại gia - Minh họa của Szabó Miklós (blikk.hu)

Có lẽ vì vậy, phần để “minh bạch thông tin”, phần cũng để tránh những xì xào, nhòm ngó không cần thiết của báo giới, từ 5-6 năm nay, chuyện thư giãn, du hí của giới lãnh đạo thượng đỉnh Hungary thường vẫn được “bạch hóa” một cách chính thức, như trong trường hợp trên.

*

Ở ta thì mọi thứ có vẻ theo chiều ngược lại. Hàng ngày, báo nào cũng dành nhiều “đất” đăng tin đồng chí này xuống thăm hợp tác X, lãnh tụ kia quá giang hữu nghị nước bạn Y..., nhưng cấm thấy loan họ nghỉ ngơi lúc nào, ở đâu, với ai, v.v... Dường như lãnh đạo Việt Nam chỉ biết làm việc, làm việc và làm việc?

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, nghĩ mãi chả biết nên chúc báo chí ta điều gì. Tất nhiên là có nhiều mộng tưởng hay ho, nhưng xa vời, không thiết thực tắp lự. Thôi thì “dục tốc bất đạt”, có lẽ nên bắt đầu bằng việc báo chí nên “quan tâm” hơn nữa đến đời tư lãnh tụ, từ những chuyện nhỏ nhặt như trên, nhỉ?

Âu cũng là để người dân góp phần kiểm tra, giám sát “cấp trên” và tường minh về những người quyết định cuộc sống hàng ngày của họ.

Còn đối với thường dân thì truyền thông ta có thể bớt soi mói đời tư được, ví dụ nghi can ăn trộm vài con vịt cũng chưa cần phải trương tên và ảnh lên báo đâu!

Lý Sự


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn