PHẢN ĐỐI CHÍNH KHÁCH, DÂN CZECH HÒ NHAU ĐI ĂN KEBAB

Thứ ba - 06/01/2015 14:53

(NCTG) Chống lại sự ngu xuẩn bằng kebab (bánh mỳ kẹp thịt kiểu Thổ) đang là hoạt động nhanh chóng được lan rộng trên mạng xã hội Facebook (FB) tại Cộng hòa Czech, hiện đã có gần tám nghìn người sẽ tham gia ăn kebap vào thứ Sáu tuần này.


Kebab, món ăn được nhiều người ưa thích của Thổ Nhĩ Kỳ

Doner kebab là món ăn được cho là có xuất xứ từ Ả Rập, nguyên thủy làm bằng thịt cừu kẹp bánh mì và rau, nay sau khi tràn sang Phương Tây thường được thay thế bằng thịt bò hay gà. Đội quân bánh mì Thổ chiếm lĩnh một thị phần ăn nhanh không nhỏ tại những quốc gia Âu Châu, cạnh tranh với những quán ăn nhanh Tầu hay Việt.

Lời kêu gọi đi ăn kebab vào thứ Sáu này là một phản ứng của dân chúng Czech với những lời lẽ kỳ thị Hồi giáo của Thượng nghị sĩ Czech, ông Tomio Okamura. Ông Tomio Okamura là người Nhật lai Czech, sinh ra và lớn lên ở Czech nhưng khuôn mặt đặc Nhật. Trúng ghế nghị viên năm ngoái tại một tỉnh miền Nam Czech với những khẩu hiệu bài ngoại làm nhiều người Czech phải giật mình, Tomio Okamura luôn xuất hiện như một doanh nhân thành đạt, sở hữu nhiều xe đẹp với chân dài tóc vàng da trắng đi bên cạnh.

Cách đây ít lâu, trên tường FB của Tomio Okamura có đoạn viết kêu gọi bài trừ Hồi giáo: “Đừng mua bán gì của họ, kể cả kebab lẫn điện thoại, đừng đổi tiền, đó là nguồn tài chính phụ để Hồi giáo lan tỏa. Ăn thêm một cái kebab là tiến thêm một bước đến chiếc khăn trùm đầu của phụ nữ”.

Sau những vụ việc như hai nữ sinh Hồi giáo nghỉ học vì nhà trường không chấp nhận việc họ đội khăn trong lớp, khách du lịch Hồi giáo xả rác tại công viên trong thành phố nghỉ mát Teplice hay cha mẹ học sinh Hồi giáo đụng độ với thầy giáo tại trường, status của nghị viên Tomio Okamura dường như chỉ là một cố gắng đánh bóng tên tuổi quá đà. Không ngờ status này gặp nhiều phản ứng.


Biếm họa xuất hiện trên báo chí Czech với hình vị nghị viên bài ngoại

Trước hết câu hô hào “Đừng mua...” của ông nghị nọ làm nhiều người Czech nhớ lại lời kêu gọi khét tiếng của Hitler “Đừng mua hàng của người Do Thái!” cách đây bảy mươi năm, khi tệ diệt chủng holocaust đang ở cao trào. Một xã hội đã đi qua Thế chiến thứ hai chắc chắn còn nhớ và không thể chấp nhận việc này.

Một nhà báo của tạp chí “Reflex”, ông Jiri Dolezal đã phải lên tiếng: “Người Hồi giáo bán kebab không gây nguy hiểm gì với chúng ta. Nếu những người di dân đến đây sinh sống, hội nhập, học tiếng, làm việc, chăm sóc gia đình và kiếm sống, họ không phải là mối nguy hại... Nguy hiểm là những người di dân tuyên truyền hận thù chủng tộc, dân tộc và tôn giáo. Những người này có nguy cơ trở thành người Hồi giáo cực đoan. Và người Hồi giáo cực đoan hay một nghị viên bài ngoại cực đoan đều nguy hiểm như nhau”.

Vì vậy, thứ Sáu này sẽ có nhiều người Czech đi ăn kebab, kể cả những người từ trước đến nay không khoái khẩu món này lắm. Trong khi đó, một số khác sấy mê sushi đang suy nghĩ xem có nên tẩy chay hàng Nhật, là những mặt hàng mà nghị viên Okamura kinh doanh nhập khẩu và bán tại những chuỗi cửa hàng của mình.

Trí Nguyễn tổng hợp và lược dịch, từ Praha (Cộng hòa Czech)


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn