BẮT CÓC CON TIN TẠI TRUNG TÂM SYDNEY

Thứ hai - 15/12/2014 00:34

(NCTG) “Đêm nay người Sydney sẽ không yên giấc mà cùng lo lắng và nguyện cầu bình an cho những người bị giam cầm bên trong Cafe Lindt. Còn đối với lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, các nhà báo có mặt tại hiện trường và những người thân của gia đình nạn nhân, đêm nay là đêm trắng” - tường trình của Phương Lan từ hiện trường vụ bắt cóc gây chấn động dư luận thế giới.


Một trong ba nữ nhân viên tiệm cà phê bị bắt làm con tin được cảnh sát giải cứu - Ảnh: AP


Sáng nay, mới chỉ bắt đầu giờ làm việc, vào hồi 9-10 giờ sáng Sydney kinh hoàng khi nhận được tin nhiều con tin đã bị bắt cóc ở quán Cafe Lindt đông đúc ngay khu vực Martin Place, trung tâm thành phố.

Những hình ảnh trên truyền hình Úc cho thấy ba con tin đứng cạnh một cửa kính lớn trong khi đang giơ tay giữ một lá cờ đen mang dòng chữ bằng tiếng Ả Rập, có nội dung: “Không có Chúa trời mà chỉ có Thánh Allah”. Đằng sau các con tin còn một lá cờ khác mang dòng chữ “Nhà tiên tri Mohammed là người mang thông điệp của Chúa”.

Thông báo của Cảnh sát New South Wales xác nhận đang đối phó với một vụ việc có vũ trang, và đang tìm cách liên lạc với những người trong tòa nhà, tuy nhiên họ chưa có đủ thông tin để xác nhận hay phủ nhận, rằng liệu đây có phải là cuộc tấn công khủng bố, và liệu vụ việc có liên quan đến Nhóm IS (Nhà nước Hồi giáo) hay không.

Úc là một trong những nước ủng hộ chiến dịch của Mỹ chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria, Iraq và những tin tức tình báo trong thời gian qua đều chứng tỏ quốc gia này là nơi các phiến quân Hồi giáo lên kế hoạch tấn công bằng cách bắt cóc con tin và sẽ xử tử họ nếu không đạt được yêu sách chính trị của mình. Chính vì vậy, Úc - mà cụ thể là Sydney đã nâng báo động tấn công khủng bố trong thời gian qua.

Truyền thông Úc đồng loạt đưa tin hàng trăm cách sát đã lập tức phong tỏa nơi xảy ra sự việc. Các công ty, trung tâm thương mại, ngân hàng, tòa án ở xung quanh Martin Place đều được lệnh sơ tán khẩn cấp, các nhân viên phải lập tức ra khỏi các tòa nhà và đi đến nơi an toàn đã được định trước khi tình hình khẩn cấp xảy ra.

Các trường học trong bán kính 1km được đặt trong tình trạng “lockout” - nội bất xuất, ngoại bất nhập, chờ thông tin hướng dẫn của lực lượng cảnh sát đặc biệt. Các tuyến tàu điện ngầm, xe buýt... trong khu vực trung tâm tạm ngừng hoạt động và các con đường dẫn tới Martin Place đều được phong tỏa.

Ở hầu hết các công ty tại Sydney, cho dù không nằm trong vùng nguy hiểm, thành viên của Nhóm Hành Động Khẩn đều được nhóm họp và đưa những hướng dẫn giúp nhân viên không hoảng loạn khi tình hình trở nên xấu, và các nhân viên được cho phép gọi điện thoại trong giờ làm việc cho các người thân trong gia đình, hoặc có thể rời sở làm trong trường hợp họ mong muốn hay thấy cần thiết.


Hình ảnh kinh hoàng được kênh Channel Seven đưa lại: ba con tin bị bắt cóc tại tiệm cà phê Lindt, tay giữ lá cờ đen mang dòng chữ “Không có Chúa trời mà chỉ có Thánh Allah”


Thủ tướng Úc Tony Abott đã kịp thời họp báo và cho rằng vụ việc là “rất đáng lo ngại”. Nhưng ông Abbott nói thêm: “Tất cả người dân Úc nên yên tâm rằng các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật của chúng ta được huấn luyện và trang bị tốt, đang đối phó với vụ việc theo cách thức chuyên nghiệp và đồng bộ”. Văn phòng Thủ tướng cho hay Ủy ban An ninh Quốc gia Úc đã họp khẩn vào sáng nay.

Cho đến lúc này là ba giờ chiều (giờ địa phương), truyền thông Úc chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía cảnh sát về số phận những người bị giam giữ trong Lindt Cafe tại Martin Place. Nhưng khoảng 30 phút sau, truyền hình trực tiếp tại vùng sự kiện đã ghi nhận hình ảnh ba con tin thoát ra từ Cafe Lindt.

Vào khoảng bốn giờ chiều, bà Catherine Burn, Phó chỉ huy Cảnh sát New South Wales, trong cuộc họp báo, cho biết cảnh sát đang thương lượng với kẻ bắt cóc, và xác nhận thông tin ba con tin đã thoát ra ngoài. Tuy nhiên, bà Burn không nói rõ các con tin đã tự thoát thân hay được phóng thích, nhưng khẳng định: “Chúng tôi có những nhà đàm phán giỏi nhất thế giới và đang hành động thận trọng để đảm bảo rằng không ai bị thương”.

Cho đến năm giờ chiều, hình ảnh của hai con tin nữa chạy thoát khỏi Cafe Lindt được truyền hình trực tiếp ghi nhận. Tuy nhiên cảnh sát từ chối trả lời câu hỏi tổng cộng có bao nhiêu con tin bị bắt cóc. Những nhà báo có mặt tại hiện trường đưa ra con số từ mười lăm cho đến hai mươi người.

Cuộc họp báo cuối ngày của Chỉ huy trưởng Cảnh sát News South Wales, ông Andrew Scipione cũng không đưa ra những thông tin gì mới hơn về vụ bắt cóc.

Và như thế có nghĩa là đêm nay người Sydney sẽ không yên giấc mà cùng lo lắng và nguyện cầu bình an cho những người bị giam cầm bên trong Cafe Lindt. Còn đối với lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, các nhà báo có mặt tại hiện trường và những người thân của gia đình nạn nhân, đêm nay là đêm trắng.

Phương Lan, từ Sydney (Úc)


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn