Truyện ngắn của Nguyễn Hoài Phương: TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thứ sáu - 30/12/2011 06:37

(NCTG) “Nếu làm xong cái công trình tám tầng này thì nhà em sẽ là cái nhà cao nhất ở khu vực. Cả xã em lẫn mấy xã xung quanh đấy chưa đâu có cái nhà nào cao đến tám tầng đâu”.


Minh họa: Internet


Nhân mấy ngày nghỉ Giáng Sinh, một chiều nào mới lọ mọ đến thăm ông em SH vừa về phép Việt Nam sang. Mới có gần một tháng không thấy nhau mà trông cậu như người khác, da sạm đi, mặt mẩn đầy những mụn cám đen đen đỏ đỏ và thỉnh thoảng lại còn húng hắng ho nữa.

- Lạnh như ở đây ấy anh ạ. Lại ô nhiễm nữa. Em về hôm trước hôm sau là bị ho, đau cổ luôn. Mấy thằng em là bác sĩ cho đủ thứ thuốc, cả kháng sinh nữa mà vẫn không khỏi.

Cậu vừa nói vừa ho vừa mang quà Việt Nam ra mời. Toàn đặc sản. Chè khổ qua, kẹo lạc, bánh đậu xanh, ổi Bo...

- Anh ăn đi. Toàn hàng chất lượng, cụ nhà em làm được với mua chỗ người quen đấy. Không có thuốc bảo quản hay kích thích tăng trưởng gì đâu.

- ...

Mấy anh em vừa nhấm nháp vừa nói chuyện linh tinh:

- Lâu lắm rồi anh chưa về Việt Nam nhỉ?

- Ừ... Cũng lâu lắm rồi.

- Anh mà về bây giờ thì không nhận ra được đâu. Thay đổi nhiều lắm.

- Ừ... Anh cũng nghĩ thế.

- Ngay chỗ nhà em cũng vậy. Nông thôn mà như thành phố ấy.

- Vậy hả?

- Vâng. Nông thôn mà giờ toàn đường bê tông với đường nhựa thôi. Nhà cửa thì toàn cao tầng.

- Thế hả?

- Vâng. Thế nên em mới nói là anh không thể nhận ra được đâu mà.

- ...

- À... Mà tiện đây em nhờ anh xem hộ cái này chút được không ạ?

- Được chứ. Cái gì đấy, đưa đây anh xem cho.

- Là bản thiết kế của nhà em.

- ...

- Để em mở ra cho anh xem. Của mấy ông Viện Thiết kế Công trình dân dụng hẳn hoi đấy anh ạ. Đây là mặt bằng tổng thể này... Đây là mặt bằng tầng một này... Đây là mặt bằng từ tầng hai đến tầng tám này... Đây là mặt bằng mái này... Đây là mặt trước, mặt sau này... Đây là hai mặt bên này... Đây là móng này... Đây là phối cảnh này... Đây là...

- ...

- Em định ốp mặt ngoài toàn đá anh ạ. Cho nó hoành tráng. Ở Việt Nam bây giờ đi đâu cũng thấy toàn đá là đá. Mình mà không chơi chúng nó lại bảo là kém. Vậy nên em cũng sẽ ốp toàn đá. Mà phải là đá mua từ Nga hẳn hoi. Loại đá ốp lăng Lê Nin với lăng Bác Hồ ấy thì chúng nó mới sợ...

- ...

- Còn mặt trong, nền với tường em sẽ chơi gạch men. Loại của Italy... chính cống ấy. Anh thấy được không?

- ...

- Trần thì em chơi trần gỗ. Gỗ lát hoặc gỗ dổi đánh vec ni. Nói chung là tứ thiết...

- ...

- Cửa thì em chơi toàn cửa inox với nhôm và kính...

- ...

- Anh thấy hoành tráng không?

- Hoàng tráng. Nhưng sao mà những tám tầng cơ à?

- Vâng. Tám tầng anh ạ.

- Thấy em nói, ở nhà chỉ còn hai ông bà già thôi mà?

- Vâng. Ở nhà em chỉ còn hai cụ thôi.

- Vậy mà làm những tám tầng?

- Thế...

- ...

- Là thế này anh ạ. Nhà em có bảy anh chị em. Mặc dù ai cũng có gia đình, có nhà riêng ở... cả rồi, nhưng đợt này, nhân có chương trình sửa lại cái nhà cho các cụ chúng em cũng muốn làm thêm cho mỗi gia đình một tầng luôn.

- ...

- Để hàng năm, những dịp tết nhất, giỗ chạp hay lễ lạt gì đó... có về thăm các cụ thì còn có chỗ mà chui ra chui vào...

- ...

- Với lại... Chuyện này mới thực là quan trọng anh ạ.

- ...

- Là nếu làm xong cái công trình tám tầng này thì nhà em sẽ là cái nhà cao nhất ở khu vực. Cả xã em lẫn mấy xã xung quanh đấy chưa đâu có cái nhà nào cao đến tám tầng đâu...

- ...

- Anh thấy có được không?

- Được. Nhưng theo anh có mấy chi tiết mà bọn em cần lưu ý...

- ...

- Đó là phần móng và phần mái...

- Em đã chơi móng bè, to lắm rồi mà... Mái thì cong kiểu Thiên An Môn chưa đâu có...

- Để anh nói cho mà nghe đã nào...

- Vâng.

- Em vừa bảo nhà em sẽ là cái nhà cao nhất xã?

- Vâng. Cao nhất trong cả khu vực ấy.

- Rồi. Thế nhỡ trong tương lai, có thằng nào đó lại xây nhà nó cao hơn thì em tính sao?

- ...

- Chả lẽ em lại phải tháo phần mái Thiên An Môn xuống để xây thêm tầng mới???

- ....

- Như thế thì tốn kém lắm...

- Vâng.

- Vậy nên anh mới bảo em là xem lại phần mái. Phải làm sao đó để nếu cần thiết thì mình có thể xây chồng ngay những tầng mới lên mà không phải sửa sang gì nhiều...

- Vâng...

- ...

- Cứ kiểu này thì có khi phải xây đến mười mấy tầng ấy anh ạ.

- Mà nhà càng cao thì móng phải càng to, càng sâu...

- Vâng...

- ...

- Thế thì chút nữa em phải gọi điện về bảo bọn nó sửa ngay...

- ...

- Đầu tiên là cái móng. Chứ chuẩn bị xây móng cho cái nhà khoảng mười sáu, mười bảy tầng là được anh nhỉ?

- Cái ấy thì tùy vào khả năng kinh tế của bọn em.

- Ồ... Chuyện ấy với bọn em thì không có gì đáng phải lo anh ạ.....

-...

Nguyễn Hoài Phương, từ Berlin - Cuối tháng 12-2011


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn