"KHÔNG TỐN TẠI TỰ DO NGÔN LUẬN"

Chủ nhật - 01/02/2009 23:22

(NCTG) Nhà văn Mỹ Mark Twain đã mỉa mai như vậy trong một tiểu phẩm chưa hề được ra mắt của ông, mới đây được tờ nhật báo Đức "Frankfurter Rundschau" đăng tải.


Mark Twain (1835–1910) - Nguồn: wikipedia


Được biết đến như một nhà văn lớn, đồng thời cũng là tác giả của nhiều tiểu phẩm hài hước thú vị, trong "Đặc quyền của người chết", Mark Twain cho rằng những ai ngôn lujận tự do thì rố cục cũng sẽ phải trả giá, vì "đời sẽ bắt họ như vậy":

"Quyền thể hiện ý kiến chỉ tự do trên hình thức, nhưng bị cấm trong thực tế" - ông viết và nói thêm, quyền tự do ngôn luận và thể hiện ý kiến "thực chất là một tội lỗi mà mọi dân tộc văn mình đều lên án". Như vậy, tự do ý kiến là đặc quyền của người đã chết, đặc biệt là trong trường hợp ý kiến đó không được ưa chuộng.

"Tôi lúc, trong tôi dồn nén biết bao chuyện, không còn cách nào khác, tôi phải vớ lấy bút và viết ra giấy những ý nghĩ và cảm xúc của mình trước khi bị người ta bóp cổ chết, vì khi đó dù có bao nhiêu mực hay bao nhiêu nỗ lực đi nữa, tôi cũng không thể viết ra kết quả" - tác giả tiểu thuyết nổi tiếng "Tom Sawyer" (1876) hóm hỉnh.

Liên quan đến tiểu phẩm này, tờ nhật báo Đức cho hay: tháng 4-2009, tuyển tập các tác phẩm chưa được ấn hành của Mark Twain sẽ được ra mắt ở Mỹ.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn