SZELES MÓNIKA NHẬN QUỐC TỊCH HUNGARY

Thứ bảy - 09/06/2007 16:44

(NCTG) Szeles Mónika, cây vợt nữ từng nhiều năm dẫn đầu bảng xếp hạng tennis thế giới, mới đây đã nhận quốc tịch Hung một cách hoàn toàn bí mật, không mấy ai biết đến.

Szeles Mónika, thường được biết đến trong làng thể thao quốc tế với cái tên Monica Seles, sinh ngày 2 tháng 12 năm 1973 trong một gia đình Hung tại vùng Novi Sad (Újvidék, Nam Tư). Thoạt tiên, cô mang quốc tịch Nam Tư và sau đó, quốc tịch Mỹ, khi gia đình cô chuyển sang Mỹ năm 1986 và cô có điều kiện theo học Học viện Quần vợt nổi tiếng mang tên Nick Bollettieri. Nhà huấn luyện lừng danh này, một năm trước đó, đã để ý đến tài năng của cô bé 11 tuổi Szeles Mónika khi cô đoạt giải nhất Orange Bowl tại Miami (Florida).

Bắt đầu chơi ở các giải chuyên nghiệp năm 14 tuổi, tháng 5-1989, Szeles Mónika đã gặp thần tượng lớn của môn quần vợt là Chris Evert trong trận chung kết ở giải Houston. Một tháng sau, cô tham dự giải Grand Slam (4 giải quần vợt quốc tế lớn nhất hàng năm, gồm giải Anh, Pháp, Mỹ và Úc) đầu trong đời và vào được khá sâu: cuối cùng, cô chỉ chịu thua trước Steffi Graf, cây vợt nữ hàng đầu thời đó. Từ đó trở đi, trong nhiều năm, Szeles và Steffi luôn giành nhau ngôi vị đầu bảng và nhiều lần, chiến thắng đã thuộc về cây vợt gốc Nam Tư - Hungary này.

Trong khoảng thời gian 1990-1996, Szeles đạt nhiều thành tích nổi bật: 9 lần chinh phục các giải Grand Slam. Năm 1990, khi cô đoạt chức vô địch Giải quốc tế mở rộng của Pháp (Roland Garros, thắng Steffi Graf trong trận chung kết), Szeles là cây vợt trẻ nhất trong lịch sử Roland Garros lập được kỳ tích này. Hai năm 1991-1992, Szeles Mónika giữ ngôi vị tuyệt đối của làng quần vợt nữ thế giới, tuy nhiên, đến năm 1993, cô bị một tai nạn khiến phải nghỉ vài năm: một cổ động viên Steffi Graf đã nhào vào sân và dùng dao đâm cô sau lưng. Năm 1995, Szeles trở lại sân quần, tuy nhiên, cô không lấy lại được phong độ thời đỉnh cao (cho dù, Szeles vẫn dành được 2 huy chương bạc US Open và 1 huy chương bạc Roland Garros, cùng một giải Australian Open). Trong sự nghiệp thi đấu, Szeles giành 53 chức vô địch các giải lớn nhỏ, lần cuối cùng vào năm 2002. Người hâm mộ Szeles, nay vẫn nhớ đến cô với lối chơi tấn công dũng mãnh, với những cú vụt kèm tiếng... thở và hét to khi thi đấu.

Trước tin Szeles Mónika nhập tịch Hung, những tên tuổi trong nền tennis Hungary đều hồ hởi. Trả lời Hãng Thông tấn Hungary MTI, ông Taróczy Balázs, người Hung duy nhất đoạt giải Wimbledon (Giải quốc mở mở rộng của Anh) năm 1986 (cùng cây vợt Thuỵ Sĩ Heinz Günthardt), phấn khởi: "Tôi rất mừng trước quyết định của Szeles vì, nếu muốn, cô có thể đóng góp rất nhiều cho môn thể thao này". Còn Noszály Sándor, nhiều lần vô địch đơn nam tennis Hung, thì cho biết: "Tôi cũng bất ngờ trước tin này. Lâu nay chúng tôi chơi thân với nhau, Szeles cũng đã nhiều lần sang Hung, tôi mừng vô cùng vì cô quyết định như thế".

Szeles Mónika nói thạo tiếng Hung nên hẳn cô sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì trong giao tiếp tại Hungary.

Hoàng Tuấn tổng hợp, theo báo chí Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn