Đại sứ Vizi László: “CÓ THỂ ĐỒNG THỜI XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRÊN NHIỀU YẾU TỐ”

Thứ bảy - 05/06/2010 01:42

(NCTG) 2010 là mốc thời gian Việt Nam và Hungary kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Nhân dịp này, NCTG đã có một cuộc trao đổi với ông Vizi László, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.


Đại sứ Vizi László - Ảnh: “VietNamNet”

NCTG: Thưa ngài Đại sứ, ông có cảm xúc thế nào trên cương vị người đại diện Cộng hòa Hungary tại Việt Nam khi mối quan hệ giữa hai nước, như ông nói, đang trong giai đoạn phục hưng?

Đại sứ Vizi László (V.L.): Cảm xúc tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm để làm sao chúng ta xúc tiến được nhiều nhất từ hoàn cảnh này.

Liên quan đến kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tại hai thủ đô, chúng ta đã có một số hoạt động thành công được ủng hộ ở tầm nhà nước, và được thực hiện bởi sự phối hợp giữa hai cơ quan đại diện ngoại giao.

Là những nhà báo tác nghiệp tại Hungary, các bạn đã có những tường thuật theo đúng nghĩa của nó về các hoạt động tại Budapest do ngài Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng - đồng nghiệp xuất sắc của tôi - và “team” của ông tổ chức. Đồng thời, tôi cũng rất vui mừng rằng báo NCTG đã để tâm tới các chương trình diễn ra ở Việt Nam, chẳng hạn, với phóng sự của các bạn về buổi hòa nhạc tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội.

Trong dịp đó, cũng như trong Tuần lễ sách Hungary tại Hà Nội và một số dịp gặp gỡ khác được tổ chức trong dịp này, từ phía các bạn Việt Nam, sự quan tâm hướng về quá khứ, hiện tại và những viễn ảnh của hợp tác Hungary -Việt Nam đã chỉ ra rằng những mối quan hệ của chúng ta có cội rễ sâu xa như thế nào.

Và, nhân dịp này, hãy cho tôi nhắc tới một mối liên quan khác. Trong buổi tiếp tân quy mô lớn được tổ chức nhân dịp kỷ niệm, một vị đại sứ một nước thành viên EU cũ có để ý tới việc tôi đã liên tục có dịp trò chuyện thân tình với các vị khách Việt Nam theo từng nhóm, bằng tiếng Hungary.

Sau đó, ông đến chỗ tôi và nói rằng, trong những mối quan hệ về mặt chính quyền, kinh tế và xã hội tại Việt Nam, càng ngày ông càng gặp gỡ nhiều quan chức lãnh đạo, nhiều chuyên gia xuất sắc đã tốt nghiệp tại Hungary và theo ý kiến của ông, như thế, người Hungary chúng tôi đã đưa thêm được những giá trị quan trọng vào các mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên hiệp Châu Âu, hiện đang diễn ra rất tích cực và ngày càng được mở rộng.

NCTG: Chúng ta đã nói nhiều về những gì chúng ta làm được vì các mối quan hệ giữa hai nước. Ông có thể nhắc tới một số việc mà ông nghĩ rằng, chúng ta lẽ ra đã có thể làm tốt hơn? Ông đã bằng lòng với hình ảnh của đất nước Hungary tại Việt Nam? Chúng ta có thể làm gì để người Việt hiểu rõ hơn về Hungary, đất nước tuyệt đẹp, có lịch sử và văn hóa rất phong phú này?

V.L.: Tất nhiên là có thể tiếp tục phát triển, do đó tôi không nói rằng tôi đã bằng lòng hoàn toàn với những gì chúng ta đã đạt được, nhưng có thể nói rằng tôi bằng lòng với xu hướng của nó.

Trong câu hỏi trước, bạn đã nhã nhặn trích lời tôi, rằng hiện tại, các mối quan hệ Hungary - Việt Nam đang trên đà phục hưng. Khi nói như vậy, tôi muốn diễn đạt một điều: trong thập niên 90, có thể cảm nhận (và tất nhiên, phần nào cũng dễ hiểu) rằng, trong khi chú trọng cho những thay đổi nội bộ của từng bên và tái định vị các mối quan hệ quốc tế mới, sự quan tâm chúng ta dành cho nhau có giảm đi.

Hậu quả không thể tránh khỏi của thực tế đó là chúng ta còn có những điểm cần bù đắp trong việc quảng bá truyền thống văn hóa của hai nước, và quảng bá một nước Hungary đã có nhiều thay đổi. Nhưng cũng có thể nói điều này trong một mối liên quan khác nữa: càng ngày chúng ta càng ý thức được hơn rằng chúng ta có thể đồng thời xây dựng mối quan hệ trên nhiều yếu tố.

Các yếu tố ấy, có thể là những nội dung của sự hợp tác trước đây giữa hai nước mà trong môi trường quốc tế hoàn toàn mới, vẫn có thể gìn giữ được; sợi dây tình cảm được gây dựng trên những mối quan hệ con người tích cực, cũng như những lợi ích được đôi bên cùng nhận biết, chẳng hạn, trong việc củng cố những mối quan hệ kinh tế, trong sự áp dụng những hình thái hiện đại mà trước kia chưa từng được biết tới.

Trong nỗ lực này, báo chí có thể và cũng đã giúp đỡ rất nhiều. Bản thân tôi có may mắn là trong dịp kỷ niệm này, nhiều cơ quan truyền thông Việt Nam đã tạo điều kiện cho tôi trả lời phỏng vấn, trò chuyện trao đổi.

Những mối quan hệ về du lịch có thể hỗ trợ hữu hiệu cho việc hình thành hình ảnh hai quốc gia. Chúng tôi có nhiều hợp tác chung để trong năm 2008, Việt Nam đã tham gia một triển lãm và hội chợ du lịch quy mô lớn tại Hungary và, trên cương vị khách mời nổi bật do phía Hungary gợi ý, Việt Nam cũng đã tận dụng tốt khả năng giới thiệu mình.

Ngược lại, hơn một năm trước, phía Việt Nam cũng tài trợ để đảm bảo sự hiện diện của các nhà tổ chức lữ hành và các ký giả du lịch Hungary tại hội chợ Hanoi Travex.

Cho dù lượng du khách trên toàn cầu có giảm dưới ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, nhưng giờ đây, khi những làn gió ấm áp hơn đang thổi trong nền kinh tế thế giới, có lẽ hứng thú du ngoạn cũng sẽ mạnh mẽ trở lại và thông qua những hoạt động tương tự như các chương trình mà tôi nhắc tới ở trên, chúng ta nên tận dụng điều đó trong mối quan hệ Hungary - Việt Nam.

NCTG: Trong năm 2010, sẽ có nhiều dịp kỷ niệm chung, hoạt động chung. Trong số đó, ông cảm thấy gần gũi nhất với hoạt động nào?

V.L.: Nếu bạn cho phép, tôi xin được nhắc tới... nhiều hoạt động, vì rất khó chọn ra một!

Chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ kéo dài trong cả năm, đỉnh cao là hai buổi hòa nhạc vào cuối tháng Giêng đã nhắc tới ở trên - đó là sự kiện rất gần gũi đối với tôi. Mặc dù rất bận rộn cho công tác tổ chức và tìm kiếm tài trợ, nhưng công sức bỏ ra là xứng đáng: Nhà Hát Lớn đã chật cứng trong hai buổi hòa nhạc!

Công chúng rất ưa chuộng tiết mục của nghệ sĩ dương cầm Farkas Gábor và nghệ sĩ kèn Trịnh Hoàng Hải, người bạn của chúng tôi, hiện sống tại Hungary, còn nghệ sĩ vĩ cầm Banda Ádám thì không thể rời sân khấu vì những tràng pháo tay hâm mộ. Mặc dù phải diễn với ngón tay bị thương và ứa máu, anh vẫn chơi thêm để phục vụ khán thính giả.

Ngoài ra, chương trình này còn một mối liên quan nữa với Hungary: trong hai đêm diễn, người lĩnh xướng chính là nhạc trưởng người Nhật Tetsuji Honna, chỉ đạo nghệ thuật của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, từng đoạt giải nhạc trưởng tại Hungary.

Đại sứ Vizi Laszló giao lưu với các nghệ sĩ trong Đoàn Nghệ thuật TP HCM (Budapest, tháng 6-2008) - Ảnh: Trần Lê (NCTG)

Liên quan tới Tuần lễ sách Hungary tại Hà Nội, tôi muốn nhấn mạnh rằng sự kiện này đã đạt được mục đích đề ra: giới thiệu nền văn học, văn hóa Hungary và thông qua đó, Hungary sẽ trở nên gần gũi hơn với những độc giả Việt Nam trước đây chưa từng có quan hệ gì với đất nước chúng tôi.

Đại diện rất nhiều giai tầng trong xã hội Việt Nam đã tới dự chương trình này: sinh viên đại học, các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học, và cả những thường dân có sự quan tâm đến văn hóa.

Những câu hỏi được đặt ra trong các buổi thuyết trình cho thấy sự quan tâm nghiêm túc và thực sự đối với nền văn học Hungary, một thời có phần bị lắng xuống do thiếu những tác phẩm được giới thiệu, nhưng ngày nay đã được chú ý trở lại.

Trong số các chương trình được dự kiến, triển lãm của các nghệ sĩ Việt Nam có sự gắn bó với Hungary có thể là những sự kiện lý thú - chúng tôi dự định sẽ tổ chức vào mùa xuân và mùa thu năm nay, đợt triển lãm mùa thu sẽ diễn ra tại nhiều thành phố ở Việt Nam.

Tôi còn muốn nhắc tới bộ phim “Đừng đốt” của người bạn chúng tôi - đạo diễn Đặng Nhật Minh - ra mắt tại Hà Nội năm 2009 và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Nhạc phim do anh em nhạc sĩ Benedekfi (người Hungary) sáng tác và công đoạn hậu kỳ âm nhạc cũng được thực hiện tại phòng thu ở Budapest. Chúng tôi dự định rằng với chuyến công diễn của các nhạc sĩ tại Việt Nam vào tháng 10, chúng tôi có thể hướng sự chú ý vào mối hợp tác này.

Tại Việt Nam, di tích kiến trúc mang tính văn hóa - tôn giáo duy nhất có liên quan tới Hungary, tọa lạc tại bờ biển phía Nam, thành phố Vũng Tàu: đó là đài tưởng niệm Kőrösi Csoma Sándor. Kőrösi Csoma Sándor được ghi nhận là “Bồ tát Hungary” (tiếng Việt: “Bồ tát Csoma”), nghĩa là một vị Phật sống tiềm tàng những khả năng đặc biệt. Do đó, ông được tưởng nhớ tại Việt Nam bởi một ngôi tháp hướng ra biển. Dự tính, việc tôn tạo đài tưởng niệm này cũng là một phần của các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ở đây, tôi muốn nhắc tới sự hỗ trợ rất lớn mà chúng tôi nhận được trong một số hoạt động đã diễn ra, từ Quỹ Văn hóa Hungary - Việt Nam và chủ tịch Quỹ, ông Trịnh Quang Thắng, cũng như từ Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary do ông Nguyễn Đăng Vang đứng đầu, cùng các đối tác, nhà tài trợ khác tại Việt Nam.

NCTG: Kỳ bầu cử Quốc hội diễn ra vào tháng 4-2010 tại Hungary có ảnh hưởng như thế nào tới mối quan hệ giữa hai nước, thưa ông?

V.L.: Tôi không nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng gì. Bởi lẽ, trong chuyến công du của Thủ tướng Việt Nam tại Hungary tháng 9-2009, bên cạnh các cuộc đàm phán cấp Nhà nước và Chính phủ, ngài Nguyễn Tấn Dũng còn gặp mặt lãnh đạo các chính đảng ở cả hai phía. Những cuộc hội đàm cho thấy rõ ràng là tất cả mọi người đều coi mối quan hệ với Việt Nam như một giá trị riêng của mình, tất cả đều quan tâm tới việc phát triển mối quan hệ và không muốn đặt nó vào bối cảnh đối nội của Hungary.

NCTG:Câu hỏi cuối cùng xin được đặt cho ngài Đại sứ: ông có gì muốn nói với độc giả Việt Nam, đặc biệt là với cộng đồng Việt Nam tại Hungary?

V.L.: Các bạn hãy sống, làm việc và học tập như những người Việt tốt bụng, bên các bạn Hungary tại một đất nước xa xôi cách trở về địa lý, nhưng gần gũi về tình người. Các bạn là một thành phần quan trọng trong việc xây dựng các mối quan hệ đa dạng giữa hai nước, sự ủng hộ của các bạn là rất hữu ích cho công việc của chúng tôi.

Điều may mắn là tôi không chỉ có thể nhắn gửi tới các bạn qua trang báo, vì tôi có những mối quan hệ sống động với nhiều thành viên trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary. Tôi vẫn rất tính đến những lời khuyên đúng đắn, đến sự hợp tác của các bạn để tiếp tục củng cố những kế hoạch của chúng tôi.

Tôi sẵn sàng gặp gỡ các bạn, cho dù là ở Việt Nam hay tại Hungary trong những kỳ nghỉ phép...

NCTG: Xin cám ơn ngài Đại sứ!

Hoàng Linh thực hiện


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn