XUNG QUANH VỤ TỰ SÁT GÂY XÔN XAO HUNGARY

Thứ ba - 08/06/2010 00:03

“Tôi là vua!”, “Tôi là Bruce Willis!”, “Tôi là thuyền trưởng Fred!*” - đó là những câu nói cuối cùng của người đàn ông đã trèo lên đỉnh cao nhất của cầu Tự do (Budapest), tự châm lửa đốt mình rồi nhảy xuống lòng cầu tự tử cách đây ít ngày.

Trèo lên đỉnh cầu tự sát vì nghĩ mình là vua?

Trước khi khoảnh khắc bi thảm ấy xảy ra, đã có một cuộc trò chuyện diễn ra giữa nạn nhân và một nhóm cứu hỏa mà thiếu tá Fekete Tamás là trưởng nhóm. Nhiều ngày sau sự cố bi thảm, khi trả lời phỏng vấn mạng tin stop.hu, ông Fekete vẫn bàng hoàng trước những gì đã xảy ra:

- Đơn thuần là không làm sao có thể bắt mạch trò chuyện được với người đàn ông nọ. Tôi rất chấn động!

Ngay sau khi tin về một người muốn tự sát được báo, thiếu tá Fekete và hai đồng nghiệp đã được điều đến hiện trường. Họ dùng cần cẩu để tiếp cận người đàn ông nọ, và có cảm giác rằng đương sự muốn tự vẫn trong trạng thái lơ mơ vì ma túy: thời gian càng trôi đi, ông ta càng trở nên khó hiểu.

Ông Fekete cho rằng trong trường hợp này, việc để cho đương sự kể lể, tâm tình về những lo âu của họ, về người thân trong gia đình, con cái họ... đã không thành công, như trong đa số các vụ khác.

“Bruce Willis” của Hungary không đòi hỏi, không phản ứng gì trước những câu hỏi của nhóm cứu hỏa, chỉ hoa chân mua tay rồi thả mình xuống lòng cầu...

Ông ta không trả lời những câu tôi hỏi, trong vòng 40 phút đến tên ông ta là gì tôi cũng không biết nổi”, thiếu tá Fekete cho hay. Ông cũng cho biết thêm rằng vào lúc đó, ông có dùng mobile gọi điện cho cảnh sát để yêu cầu hỗ trợ (ông cần thêm một đồng nghiệp có khả năng đàm phán với những người không làm chủ được bản thân do dùng ma túy), nhưng khoảng thời gian quá ngắn ngủi nên điều này đã không diễn ra.

Khi tất cả đã trở nên vô nghĩa...

Chúng tôi đến gần, chỉ cách ông ta 3-5m, nhưng ông ta không cho lại gần hơn. Ông ta ngồi thoải mái trên đỉnh tượng con chim turul như thể ngồi trên chiếc xa-lông tại gia”, ông Fekete kể lại. Cuộc phỏng vấn diễn ra khi thiếu tá Fekete vẫn làm việc, ông cho hay công việc khiến ông được giải tỏa tinh thần hơn là ngồi nhà vì đến khi đó, ông vẫn bị sốc trước những gì đã xảy ra.

Là một sĩ quan giàu kinh nghiệm, đây là lần đầu tiên ông Fekete bó tay trước việc thuyết phục một kẻ muốn tự sát từ bỏ ý định của mình. Thiếu tá Fekete cho rằng cần phải đào tạo kỹ càng hơn nữa để các nhân viên cứu hỏa có thể xử lý được các trường hợp tương tự, chẳng hạn, làm sao để họ đàm phán được với những người trong trạng thái ảo giác vì ma túy.

Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, nhưng đáng tiếc là không cứu được nạn nhân, cho dù, như những dịp tương tự, lần này chúng tôi cũng nuôi hy vọng khi được cử đi làm nhiệm vụ”, ông Fekete kết luận và cho biết thêm: sau khi sự việc xảy ra, ông đã trò chuyện với gia đình và cùng vợ con đi câu cá để giải tỏa tinh thần. (**)

(*) Một nhân vật trong loạt tiểu thuyết rất được ưa chuộng của nhà văn Hungary Rejtő Jenő.

 

(**) Bản tin đã đăng trên “Tiền Phong”.

Trần Lê, theo stop.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn