CẤM BÁO CHÍ DỐI TRÁ LÀ ĐỘC TÀI?

Thứ sáu - 01/11/2019 03:52

(NCTG) Phản ứng trước phát biểu của tân Thị trưởng Budapest Karácsony Gergely về việc ông muốn cấm một tờ báo “dư luận viên” cho chính quyền tại các khu vực công cộng trên địa bàn Budapest, tờ “Lokál” nói rằng, đó là một biện pháp của kẻ độc tài.

Ban Biên tập “Lokál” cho rằng họ bị “trục xuất” khỏi Budapest vì đã nói lên ý kiến của họ

Ban Biên tập “Lokál” cho rằng họ bị “trục xuất” khỏi Budapest vì đã nói lên ý kiến của họ

Như NCTG đã đưa tin, ngay sau khi đắc cử cương vị Thị trưởng thủ đô Budapest, ứng viên Karácsony Gergely của phe đối lập đã tuyên bố, một trong những việc cần làm ngay của ông, là giảm thiểu sự độc hại một một “ấn phẩm dối trá”, tờ nhật báo thân chính quyền “Lokál”.

Là một ấn bản được ấn hành bởi một nhóm có thể coi là “sân sau” - và được hưởng các quảng cáo rất hậu hĩnh từ chính phủ, “Lokál” không đơn thuần là một tờ báo giải trí lá cải, mà đã trở thành một “chiến binh” hữu hiệu thuộc bộ máy tuyên truyền khổng lồ của phe cầm quyền.

Những chiến dịch bêu xấu phe đối lập, bài dịch người nhập cư và tỵ nạn, chống đối đường lối chung của Liên Âu (thông qua các khẩu hiệu “Hãy chặn đứng Brussels!”, v.v...) luôn được sự tiếp tay rất nhiệt tình, có hệ thống và nhiều khi ở dạng thô thiển nhất trên tờ báo miễn phí này.

Đặc biệt, “Lokál” khét tiếng với sự tuyên truyền bịa đặt, bịa chuyện: đã nhiều lần tờ báo thua kiện và phải bồi thường, đăng đính chính (điều này không khiến tờ báo “chùn tay”, vì hậu quả mà nó gây ra khi phao “tin vịt” nặng hơn nhiều so với việc phải trả tiền phạt và đăng xin lỗi sau đó).

Về mặt luật pháp, việc đình chỉ tờ báo tại các khu vực thuộc Trung tâm Giao thông Công cộng Budapest (BKK) - nơi trước nay “Lokál” có hợp đồng tự do phát hành - không phải là bất khả, nhưng cũng mất 6 tháng theo các điều khoản của thỏa thuận nếu thực sự Thị trưởng Budapest muốn.

Tuy nhiên, chưa thấy ông Karácsony “động thủ” gì thêm, đã thấy “Lokál” lập tức “la làng” trên cả báo giấy lẫn báo trực tuyến ra ngày thứ Năm 31-10-2019, rằng vị tân thị trưởng “đã để lộ chân tướng”, và “hơn thế nữa, ông ta đã có hành động tấn công báo chí tự do”.

“Lokál” khẳng định, sở dĩ ông Karácsony muốn cấm tờ báo của họ vì “ông ta không hài lòng khi chúng tôi cho rằng ông không thích hợp với vai trò thị trưởng”, và do đó, “ông ta muốn dùng những biện pháp hành chính để bịt miệng những ai nhìn nhận thế giới khác với ông ta”.

Trong lịch sử nền dân chủ Hungary, chưa bao giờ có chuyện một tờ báo do không được lòng tân lãnh đạo Budapest nên phải chờ phận bị cấm đoán”, “Lokál” giận dỗi và kết luận: dù vị thị trưởng có làm gì đi nữa, họ cũng sẽ tìm mọi cách để tới được bạn đọc.

Tìm hiểu thỏa thuận giữa BKK (thuộc sự quản lý của Chính quyền tự quản Budapest) và tờ “Lokál”, truyền thông Hungary kết luận rằng cho nếu bị hủy hợp đồng với BKK, nhưng “Lokál” vẫn có thể tiếp tục tồn tại tại các nhà ga, bến đỗ của HÉV (tầu điện chạy ra ngoại ô) và VOLÁN (xe buýt liên tỉnh).

Tất nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra, nếu chính quyền vẫn chủ trương bơm tiền vào “Lokál” như một công cụ tuyên truyền, mà hiệu quả của nó, tới giờ, có thể không còn lớn vì hầu như nó không có được chút xác tín và giá trị gì với cách đưa tin bịa đặt thô thiển.

Để trả lời cáo buộc của tờ báo, trên trang cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook, tân Thị trưởng Karácsony Gergely viện dẫn phương châm của Deák Ferenc, “bậc hiền triết của dân tộc Hungary”, theo đó “không được phép dối trá” và theo ông, “Lokál” chắc chắn không đáp ứng được điều đó.

Dầu vậy, cố nhiên, tôi không thể và cũng không muốn cấm đoán nó. Nhưng tôi sẽ không để Thủ đô dự phần vào sự phát tán những dối trá gây thù hằn của tờ báo!”, ông Karácsony khẳng định.

Viện cớ tự do báo chí, tự do ngôn luận để tuyên truyền dối trá và bôi nhọ các đối thủ chính trị của phe cầm quyền là một lập luận mà nhiều khi, những tờ báo tuyên truyền, “dư luận viên” được chính quyền chống lưng hay làm.

Bình luận về cuộc đấu này, nhiều “cư dân mạng” nhận xét rằng không thể gọi “Lokál” là “báo chí”, và nó cũng làm gì có “độc giả” tử tế. Không cần cấm nó, chỉ cần cắt hết những nguồn công quỹ mà chính quyền dùng để nuôi nó là xong, rồi ai muốn tự phát hành để tuyên truyền cũng mặc xác!

Hãy chờ xem ván bài giữa tân thị trưởng Budapest và tờ “Lokál” sẽ đi tới đâu!

Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp


 
 Từ khóa: báo chí
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn