KHU CHỢ VIỆT TẠI BUDAPEST SẼ BỊ ĐÓNG CỬA?

Thứ bảy - 01/09/2012 10:37

Chợ Tứ Hổ, khu chợ trời nơi tập trung rất nhiều hộ gia đình và thương gia Việt Nam tại Hungary, đang đứng trước nguy cơ bị đóng cửa, theo nguồn tin riêng của nhật báo “Tin tức Hungary” (Magyar Hírlap) ra ngày 1-9-2012.


Chợ Tứ Hổ - Ảnh: Trần Lê


Nguồn tin của “Tin tức Hungary”cho hay, sau nhiều năm trì hoãn dây dưa, Chính quyền Hungary đã có một quyết tâm để đóng cửa khu chợ trời khét tiếng tọa lạc không xa trung tâm thủ đô Budapest, mà người bán đa phần là các thương gia Việt Nam và Trung Quốc.

Chợ Tứ  Hổ nằm ở Quận VIII (thủ đô Budapest), mà bản tin mô tả  một cách giản đơn như “nơi hội tụ của tội phạm và làm ăn bất hợp pháp”, được coi là một “chợ đen”, một trung tâm lậu thuế khiến nhà nước Hungary mất đi nguồn doanh thu rất đáng kể về thuế quan và thuế vụ.

Trả lời báo chí, Quận trưởng Quận VIII Kocsis Máté cho hay, theo những ước tính, hàng năm khoản tiền thuế thất thu đối với nhà nước Hungary tại chợ Tứ Hổ là chừng 12-15 tỉ Ft (tương đương 54-68 triệu USD), ngoài ra, chợ còn là môi trường thường xuyên xảy ra những hành vi phạm tội, cũng như những vấn đề về quản lý ngoại kiều.

An ninh tại chợ cũng không lấy gì làm đảm bảo, theo tác giả bản tin: khi nhóm PV ra chợ, ngay giữa ban ngày ban mặt, họ được mời chào mua hóa đơn chứng từ (giả), dao, nắm đấm sắt, máy sốc điện..., rồi “làm mẫu” ngay trước mặt các nhà báo, khiến người qua lại phát hoảng!

Trong những năm qua, đặc biệt là khoảng thời gian trước khi Hungary gia nhập Liên hiệp Châu Âu, đã có nhiều lần chợ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa, nhưng dường như thực sự chính giới chưa quyết tâm và cũng chưa có nguồn đầu tư cho mảnh đất này, hiện vẫn thuộc sở hữu của Tổng cục Đường sắt Hungary (MÁV).

Lần này, theo “Tin tức Hungary”, có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền thực sự muốn “xử lý” khu chợ trời này. Tờ báo cho hay, hiện những cuộc đàm phán, thỏa thuận đang diễn ra ở tầm chính phủ, mặc dù quyết định cuối cùng chưa được đưa ra, nhưng nội các Hungary liên tục bày tỏ sự quan tâm đến những vấn đề liên quan tới chợ.

Trong lá thư gửi MÁV, cũng như gửi lãnh đạo Quận VIII, đặc phái viên của Chính phủ Gál András Levente đã đưa ra những luận cứ để cần đóng cửa chợ. Bên cạnh lý do lậu thuế, chính quyền Hungary coi chợ là một gánh nặng rất đáng kể đối với chính quyền địa phương, cả về mặt an ninh lẫn vệ sinh cộng đồng.

Để trả lời quan điểm “bệnh” chợ, cho rằng đây là nơi mua bán của tầng lớp cư dân nghèo, vì vậy xét từ góc độ xã hội không nên đóng cửa chợ, Quận trưởng Kocsis Máté cho rằng từ lâu nay vấn đề không còn như thế, người nghèo trong khu vực cần được đảm bảo khả năng mua bán với giá cả phải chăng tại nơi khác, trong khuôn khổ pháp luật.

Liên quan tới những kế hoạch của Chính phủ Hungary, một dự án lớn mang tên Ludovika đã được thông qua và sẽ khởi đầu từ cuối năm nay, nhằm sáp nhập các trường Đại học Quốc phòng, Cao đẳng Cảnh sát và Cao đẳng Hành chính trong khuôn khổ một đại học lớn mang tên Đại học Công ích Quốc gia.

Trong dự án này, khu vực hiện tại chợ Tứ Hổ tọa lạc - theo dự kiến - sẽ trở thành một công viên thể thao (có sân bóng ném, bóng đá trên cát và trượt pa-tanh), cũng như tại nơi đây sẽ mọc lên những khu nhà của nhà nước cho cư dân thuê.

Lãnh đạo Quận VIII cho rằng, trước khi tiến hành các dự án này, nên xử lý để cả khu vực vào tay chính quyền Quận và các bên có liên quan  - Nhà nước, dự án Ludovika và Tổng cục Đường sắt - cũng chung một lợi ích là chấm dứt khu chợ tồi tàn và hoạt động lộn xộn này như ở trạng thái hiện tại.

Chợ Tứ Hổ, tồn tại từ 18 năm nay, từng có thời là một trong những chợ trời hàng đầu - mang tính đầu mối - trong vùng Đông - Trung Âu, nơi lấy hàng của đông đảo các thương gia đến từ Ukraine, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Romania...

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của hệ thống các siêu thị và cửa hàng lớn trong thành phố, quy mô của chợ đã thu hẹp dần, nhưng đây vẫn là địa bàn kinh doanh của rất đông các hộ gia đình Việt Nam.

Nếu nguồn tin của báo giới Hungary trở thành sự thật, không ít người Việt hiện sinh sống và làm ăn tại Budapest chưa có “đường” nào sáng sủa cho tương lai trước mắt, trong bối cảnh Hungary vẫn chưa phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ hơn hai thập niên nay.
   
(*) Bản tin đã đăng trên “Tiền Phong”.

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn