ĐÊM VUI TRUNG THU 2007 CỦA CỘNG ĐỒNG VIỆT NẠM TẠI HUNGARY: VUI VẺ VÀ ĐẦM ẤM

Thứ sáu - 14/09/2007 11:59

(NCTG) Năm năm nay, kể từ lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Thăng Long, đêm vui Trung Thu cho các cháu thiếu nhi đã trở thành một hoạt động thường niên của cộng đồng Việt Nam tại Hungary.

Năm nay, lễ Trung Thu được tổ chức khá sớm tại Hung (tối 14-9), có lẽ đó cũng là một lý do khiến số người tham dự tại hội trường Nhà Văn hóa Pataky (Quận X, Budapest) không được đông như các năm trước. Tuy nhiên, như thường lệ, ngày hội của các cháu nhỏ đã được các mẹ, các chị trong Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary chuẩn bị và tiến hành rất chu đáo, đầm ấm, từ những phần quà (đèn ông sao, gói dụng cụ học tập...), mâm cỗ truyền thống  cho các cháu đến chương trình văn nghệ được nhiều người nhận xét là là ngắn gọn, nhưng vui vẻ, tinh lọc và không rườm rà, không có những tiết mục "đuối", "nhàm".

Trong buổi lễ Trung Thu này, tân đại sứ CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Hungary - ông Nguyễn Quốc Dũng - cũng đã có dịp ra mắt cộng đồng Việt tại Hung.

Chùm ảnh của Trần Lê (NCTG) về đêm vui Trung Thu 2007:

Bóng được tết thành nhiều hình thể, một trò vui hấp dẫn các cháu nhỏ

"Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu..."

"Trái đất này là của chúng mình..."

Tân đại sứ Nguyễn Quốc Dũng tặng quà các cháu thiếu nhi nhân dịp Trung Thu

"Gọi trăng"

"Trống cơm"

Múa Hinto Limbo

Những con mèo vui nhộn

Ban nhạc "Kolompos" và dàn đồng ca các cháu thiếu nhi Việt Nam

Một khán giả may mắn trúng thưởng của Hãng Hàng không Ukraina AEROSVIT

Trích đoạn balet của Chaikovsky

"Bài ca chia tay"

Từ giã khán giả

"Có con sư tử vui múa quanh vòng quanh..."

Tưng bừng phá cỗ

Tác phẩm của những bàn tay khéo léo của các mẹ, các chị

Ban tổ chức

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn