ĐÊM GIAO LƯU VĂN NGHỆ TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT

Thứ sáu - 11/01/2008 22:54

(NCTG) Như NCTG đã đưa tin, thi sĩ Phạm Tiến Duật, một trong những nhà thơ hàng đầu của nền văn học cách mạng miền Bắc Việt Nam thời kỳ chiến tranh, đã qua đời vì bệnh ung thư phổi ngày 4-12-2007, thọ 67 tuổi.

Nhà thơ Phạm Tiến Duật - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm năm 1964, nhưng Phạm Tiến Duật đã không theo nghề nhà giáo, mà nhập ngũ và trở thành một người lính cầm súng trên chiến trường Trường Sơn từ những năm hậu bán thập niên 60 thế kỷ trước. Trong thời gian mặc áo lính, Phạm Tiến Duật đã sáng tác rất nhiều tác phẩm mang dấu ấn riêng, trẻ trung và rất hợp với “tạng” của lính tráng. Năm 1970, ông có chùm thơ đoạt giải nhất cuộc thi thơ tuần báo “Văn nghệ”. Nhiều thi phẩm của Phạm Tiến Duật, như “Truường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” (đã được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc và rất được ưa thích), “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”, “Cô bộ đội ấy đã đi rồi”, “Gửi em, cô thanh niên xung phong”, v.v… đến giờ, vẫn gợi nhớ những kỷ niệm gian nan, nhưng khó quên, của một thời khói lửa.

Bên cạnh những vần thơ sôi nổi, Phạm Tiến Duật còn là tác giả “Vòng trắng”, một thi phẩm sâu sắc và đớn đau về kiếp người trong thuở chinh chiến, đã khiến nhà thơ bị lao đao trong một thời gian dài do cái nhìn ấu trĩ, cứng nhắc và hẹp hòi trong quản lý văn nghệ một thời.

Từ tháng 7-2007, Phạm Tiến Duật bị phát hiện chứng ung thư phổi hiểm nghèo. Những hình ảnh, tin tức về những ngày cuối đời trong hôn mê của ông - được đăng tải dồn dập trên báo chí trong nước - đã khiến giới yêu thơ có dịp bày tỏ sự thương cảm và quý mến đối với một nhà thơ tài hoa. Trong dịp này, NCTG cũng đã có dịp đăng hai hồi tưởng (về những kỷ niệm riêng với thi sĩ) của các tác giả Giáp Văn ChungPhan Bích Thiện.

*

Để tưởng nhớ, và cũng nhân dịp sinh nhật (14-1) của cố thi sĩ, một nhóm yêu thơ và yêu mến Phạm Tiến Duật tại Hungary sẽ tổ chức một đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Những lời thơ, bài ca sống với thời gian”, vào 19 giờ tối 19-1-2008 (thứ Bảy). Địa điểm cuộc giao lưu sẽ là Ngôi nhà Việt (địa chỉ: Édenkert - Quận XVI, phố Rákóczi số 162). Do điều kiện địa điểm tổ chức cuộc giao lưu không lớn, BTC trân trọng đề nghị bà con trong cộng đồng có sự quan tâm, xin liên hệ theo những số điện thoại sau để nhận giấy mời - 06-30-6981325 - 06-30-9994574 - 06-30-9445865 - 06-30-9504495 - 06-20-3940683 -, và đi dự đúng giờ để Đêm thơ được tổ chức theo đúng chương trình dự định.

Hy vọng rằng, nỗ lực văn hóa có ý nghĩa này sẽ thu hút được sự quan tâm của những người yêu thi ca và ngưỡng mộ tác giả những vần thơ Trường Sơn một thuở…

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn