Bạn đọc viết: SUY NGHĨ VỀ CUỘC CHIẾN UKRAINE

Thứ tư - 09/03/2022 11:17

(NCTG) Mình là phụ nữ! Ừ phụ nữ thì đã làm sao, mình phải có quyền lên tiếng theo quan điểm của mình chứ!

Người đi, kẻ ở... - Ảnh: Alexandros Avramidis (Reuters)

Người đi, kẻ ở... - Ảnh: Alexandros Avramidis (Reuters)

Trong nhà mình, mỗi mình một quan điểm “đấu” với bốn người đàn ông. Theo quan điểm của mấy ông, Nga đánh Ukraine là đúng và phải làm vậy mới được, rồi họ nêu một đống nguyên nhân, nào là vì nếu để Ukraine theo NATO và đặt căn cứ hạt nhân ở Ukraine thì khi đó Nga bị kìm kẹp và nền kinh tế Nga bị đe dọa nên phải đánh để chặn lại, rồi thì phải đánh là đúng vì Ukraine “ăn cháo đá bát”, “rước đưa voi về xéo mả tổ”, blah blah... các kiểu.

Nhưng với mình, mình vẫn giữ nguyên quan điểm là Nga - hay nói đúng hơn là Putin - đã sai hoàn toàn khi đưa quân đi xâm lược một đất nước độc lập có chủ quyền như Ukraine. Không thể lấy lý do là Ukraine muốn hướng theo Phương Tây mà đánh chiếm họ được. Nếu vì lý do Ukraine theo Phương Tây và muốn gia nhập NATO thì tại sao Putin không làm một cuộc cách mạng đánh vào lòng dân, vì theo thống kê trên các trang báo thì Ukraine cũng có phân thành hai cánh, phía Đông có xu hướng ngả về Nga còn phía Tây thân Phương Tây.

Rõ ràng, Putin đã có trong tay quá nhiều sự ủng hộ (thân Nga), tại sao ông ta không vận động người dân để thay thế một cách hợp pháp chính quyền Zelensky bởi một nội các thân với mình, thay vì đưa quân đi đánh chiếm để đạt mục đích đó và gây đau thương cho bao người dân, cũng như tàn phá một đất nước tươi đẹp? Điều đó chứng minh một thực tế là Putin vừa yếu kém trong vấn đề thu phục lòng dân vừa “cùn”. Và cho thấy một điều nữa là người dân Ukraine cũng muốn vùng dậy đấu tranh cho sự tự do, thoát khỏi giọng kìmh của nước Nga và Putin.
 
Những giọt nước mắt hổ thẹn của chính người Nga - Ảnh: newsdayexpress.com
Những giọt nước mắt hổ thẹn của chính người Nga - Ảnh: newsdayexpress.com

Rất nhiều người Việt bình luận chê bai Phương Tây chỉ thế này, thế nọ, vậy mà nhìn vào cuộc di tản của người Việt tại Ukraine thì biết, phần lớn là sang các nước Ba Lan, Romania, Slovakia, Hungary... để rồi từ đó đi tiếp qua các nước Phương Tây, bên cạnh một số nhỏ về Việt Nam, chứ có thấy mấy ai “lánh nạn” sang Nga đâu? Nhìn vào đó, cũng thấy bản thân những người đã có dịp tiếp xúc với nền văn minh Phương Tây cũng muốn hướng về Phương Tây thay vì mãi chịu bị kìm kẹp bởi chế độ độc tài ở Nga.

Vì thế, đừng trách những người dân và lãnh đạo của Ukraine, muốn hướng tới những giá trị tươi đẹp hơn, mà phải đứng lên cầm vũ khí để bảo vệ quê hương trước một đối thủ mạnh hơn mình bội phần!

Một điều nữa mà mỗi lần mình nói ra là y như rằng bị “ăn chửi”, rằng “không biết gì về chính trị mà nói như thật”. Đó là việc Putin xâm lược Ukraine chỉ là cái cớ chứ thực ra ông ta chả băn khoăn hay lo lắng về việc an ninh của Nga bị đe dọa nếu Ukraine gia nhập NATO, cũng giống như từ đời nào ba nước Baltic sát cạnh Nga đã gia nhập NATO mà có vấn đề gì đâu. Như có người đã nhận xét, chả ai rảnh đến mức đi đe dọa một ông vừa to, vừa khỏe gấp trăm mình, lại còn ôm cả đống vũ khí hạt nhân ngay bên cạnh.

Tóm lại, chiến tranh đã xảy ra, những người lính Ukraine đã nằm xuống trên đất mẹ trong cuộc chiến đấu vì hoà bình và độc lập, bảo toàn lãnh thổ cho đất nước. Họ sẽ vĩnh viễn được vinh danh là những anh hùng bất diệt của Ukraine, ngược lại, đối thủ của họ, những quân nhân Nga bị xem như kẻ tội đồ, nhưng rốt cục, nỗi đau và giằng xé thì mãi còn với những người mẹ, người vợ, người con của cả hai đất nước Ukraine và Nga, ai sẽ là người chăm lo cho họ và tương lai của họ?
 
Bến metro mang tên TP. Lviv ở Kyiv những ngày này, với khẩu hiệu: “Chúng tôi trên mảnh đất của mình, còn các người sẽ bị chôn vùi vào đó” - Ảnh: Kiss Dániel (index.hu)
Bến metro ở Quảng trường Lev Tolstoi tại thủ đô Kyiv những ngày này, với khẩu hiệu: “Chúng tôi đang đứng trên quê hương của mình, còn các người sẽ chôn thây ở đó!” - Ảnh: Kiss Dániel (index.hu)​

Bài thơ sau đây của tác giả Nguyên Cẩn mà mình được đọc trên mạng, đã khiến mình cứ chảy nước mắt không thôi, vì chiến tranh không phải trò đùa:

GIỌT NƯỚC MẮT NÀO?

Nước mắt nào cho Kiev đêm nay?
Khi đầy trời bom rơi và đạn nổ 
Giặc đã tràn vào trong thành phố 
Bao lê dân cùng khổ sẽ từ đây

Nước mắt nào cho Kiev sáng mai?
Những góc phố con đường thành chiến luỹ 
Mỗi người dân đều hoá thành chiến sĩ 
Giọt máu này tổ quốc khắc tên ai?

Nước mắt nào làm ngập sông Dnipro
Tiếng ai hát cho ngày “ vong quốc hận “
Những linh hồn khi không mà tử trận
Khúc oán hờn tan nát cả cơn mơ 

Nước mắt nào cho Kiev đẹp xinh?
Ngày hoà bình bị bạo quyền chiếm đoạt
Ngày thế giới lặng im nhìn cái Ác
Bầy sói lang giơ vuốt chẳng nương tình 

Nước mắt nào cho những kẻ thiện lương 
Trót sinh ra làm  con dân nhược tiểu 
Lũ côn đồ tự muôn đời chằng thiếu 
Đông hay Tây cũng chỉ rặt một phường 

Nước mắt nào trên mặt đất còn rơi 
Ngày Hán Đế, Sa Hoàng chưa thoả mộng 
Khi biển Đen hay biển Đông còn là cuồng vọng 
Hoá chiến trường máu đổ với thây phơi 

Ta lắng nghe từ Kiev vọng về
Tiếng buồn đau ngút trời xuyên thế kỷ 
Phát-xít mới hiện nguyên hình ác quỷ
Nhân loại nguyện cầu mau thoát cơn mê
Nước mắt nào cho Kiev đêm nay?

Cao Mai Trang, từ Budapest


 
 Từ khóa: Ukraine
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn