BÀN PHIẾM VỀ TỰ DO NGÔN LUẬN

Thứ tư - 13/01/2021 00:49

(NCTG) “Không có bọn Big Tech ấy thì các bạn còn đang ngồi trong nhà tiêu đọc báo “Nhân Dân” chứ ở đó mà dùng Facebook bênh vực tự do ngôn luận của tổng thống Mỹ!” - góc nhìn của Facebooker Hoàng Thị Mai Hương từ Sài Gòn.

Tổng thống chuẩn bị mãn nhiệm của Hoa Kỳ, ông Donald Trump hiện đang trong tâm điểm tranh luận của cộng đồng mạng Việt Nam - Ảnh: politicususa.com

Tổng thống chuẩn bị mãn nhiệm của Hoa Kỳ, ông Donald Trump hiện đang trong tâm điểm tranh luận của cộng đồng mạng Việt Nam - Ảnh: politicususa.com

Nhiều bạn trí thức và hóm lắm, cứ chê Big Tech là xâm phạm quyền tự do ngôn luận của ông Donald Trump.

Trước hết, nếu ông Phó Tổng thống Mike Pence ra lệnh cho cảnh sát bắt ông Trump im, thì vi phạm của ông Trump quá rõ. Nhưng nếu bạn vào tiệm phở rồi chửi ông hàng phở lừa đảo, ông ấy mời bạn ra “đếch” bán phở cho bạn nữa thì... ông ấy đang thực hiện quyền làm chủ và quản lý cơ sở kinh doanh của ông ấy đấy.

Thứ hai, nếu Facebook thuộc Bộ Truyền thông Mỹ, cũng không đuổi được Trump ra trừ khi có trát tòa. Vì Bộ ấy chi tiền thuế của dân và khi ấy là diễn đàn của dân! Nhưng hơi buồn cho các bạn là họ là công ty tư nhân, họ đặt ra luật chơi ở sân của họ, nhất là bạn lại đang chơi MIỄN PHÍ thì họ chặn bạn đừng kêu.

Cho nên, khi bạn đăng ảnh con bạn ở truồng mà bị khóa thì bạn đi khiếu nại với chính Facebook - ý là thanh minh xin họ mở trở lại - chứ không phải đi báo công an!

Các vị đang réo tự do ngôn luận ấy, tôi thách kẹo các bạn lên VTV kêu gọi bà con dân oan đi đòi đất! Mà VTV là chạy bằng tiền thuế của dân đấy! (Vâng, tôi biết rồi, so với Việt Nam làm gì nhưng mấy bạn im chịu Việt Nam quen rồi thì làm gì phải “xoắn” chuyện bên Mỹ).

Một điều nữa, các bạn đang rủa xả cái bọn Big Tech khốn nạn ấy xâm phạm quyền tự do ngôn luận của ông Trump! Các bạn không thấy thế là đạo đức giả (hypocricy) ư?! Không có bọn Big Tech ấy thì các bạn còn đang ngồi trong nhà tiêu đọc báo “Nhân Dân” chứ ở đó mà dùng Facebook bênh vực tự do ngôn luận của tổng thống Mỹ!

Khi mình bảo nếu bọn Facebook nó khốn nạn thế, các bạn tẩy chay cho nó chết đi, sang bên Lotus, Gapo... mà chơi, thì có bạn mắng mình là “nói như dư luận viên (DLV), thấy người ta chê Việt Nam thì đuổi người ta qua Mỹ mà ở”.

Hị hị! Người Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam có quyền ở Việt Nam chả ai đuổi đi được nên nói thế nó vô duyên! Còn dùng Facebook không phải một quyền hiến định mà là một chọn lựa sản phẩm! Thứ nữa bạn sang Mỹ ông Trump “cóc” cho vào, còn Lotus đón bạn liền!
 
Cuối cùng: DLV cũng có quyền tự do ngôn luận! Họ nói thế vô duyên nhưng không vi phạm gì.

Ai tranh luận giỏi thì thử “cãi” theo các điểm trên xem.

Hoàng Thị Mai Hương, từ Sài Gòn


 
 Từ khóa: Donald Trump
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn