“NGHE ĐÀI, ĐỌC BÁO CỦA TA...”

Chủ nhật - 19/04/2020 00:02

(NCTG) “Cái sự “nghe đài, đọc báo của ta” nhiều khi nó hại não lắm nếu người đọc ko quen, ko có phản xạ tìm hiểu thông tin đa chiều”.

Cách đưa tin thất thiệt - Ảnh chụp màn hình

Cách đưa tin thất thiệt - Ảnh chụp màn hình

Đọc bản tin này, thoạt tiên rất phấn chấn!

Lại một lần nữa, Việt Nam rất “ngạo nghễ” đưa máy bay vào tâm dịch để “giải cứu” công dân. Đã đành đây là việc nước nào cũng làm, với khác biệt là đa số họ ít nói, chỉ đăng vài dòng trên báo để “dân biết”, vậy thôi - nhưng với một nước còn nghèo như Việt Nam, mà “đột nhập” được vào Châu Âu khi EU còn đóng biên giới, để cứu dân mình, cái này “chỉ Việt Nam mới làm được”, như nhiều bạn “than”.

Việt Nam đưa công dân ở Italy về nước tránh Covid-19

Việt Nam điều máy bay đưa người Italy mắc kẹt và nhiều khẩu trang tới nước bạn, sau đó hỗ trợ các công dân Việt gặp khó khăn ở đây về nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy phối hợp với Hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã đưa một số học sinh, sinh viên và công dân Việt ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng do Covid-19 ở Italy về nước. Máy bay hạ cánh tại Đà Nẵng vào rạng sáng 18/4, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay cho biết.

Các công dân Việt nói trên là những người gặp khó khăn về điều kiện sinh hoạt và y tế tại Italy. Họ được kiểm tra sức khỏe và thực hiện cách ly khi về đến Việt Nam. Hàng không Việt Nam đã áp dụng các biện pháp chống dịch trong suốt chuyến bay để ngăn khả năng lây nhiễm.

Trước đó một ngày, các cơ quan chức năng hai bên đã phối hợp để triển khai máy bay của Vietnam Airlines đưa các công dân Italy bị mắc kẹt ở Việt Nam về nước. Chuyến bay này cũng vận chuyển số khẩu trang Việt Nam tặng Italy để đối phó Covid-19
”.

Tuy nhiên, đọc thông tin trên diễn đàn “Cầu nối người Việt Nam tại Italia” do các bạn sinh sống ở Ý thành lập, với mục đích đưa tin xác thực, chuẩn xác về quốc gia Châu Âu đang oằn mình vì dịch bệnh, thì mọi sự có phần khác.

Chuyến bay của Vietnamairline do Tập đoàn dầu khí ENI của Ý mua cả chuyến bay để đưa công dân của họ về nước và họ đã không thu phí của công dân Việt Nam khi ĐSQ Việt Nam đề nghị được kết hợp đưa công dân Việt Nam về nước.

Cảm ơn ĐSQ Việt Nam tại Ý đã có công đề nghị đàm phán nhưng sao khi các anh chị nhà báo Việt Nam đưa tin lại không đả động gì đến “công” của Tập đoàn dầu khí của Ý. Nếu không có họ chúng ta liệu có chuyến bay này không? Bao nhiêu người Việt Nam còn đang mắc kẹt ở Ý được thông báo thông tin này? Bao nhiêu người bị lỡ các anh chị có biết không?

Nếu thực sự là một chuyến bay giải cứu 100% do phía Việt Nam tổ chức chắc hẳn các anh chị muốn nói gì thì nói không ai thắc mắc. Đằng này các anh chị đưa tin một chiều, không hề đề cập đến sự thật là CHUYẾN BAY NÀY LÀ CHUYẾN BAY ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI Ý.

Chuyến bay mang một ý nghĩa vô cùng tốt đẹp mà lại bị các anh chị chỉ đưa ra một nửa sự thật về chuyến hàng cứu trợ và giải cứu công dân Việt Nam.

Tại sao một lời cảm ơn đến Tập đoàn dầu khí Italia các anh chị cũng không viết ra được?
”.

Cho nên, cái sự “nghe đài, đọc báo của ta” nhiều khi nó hại não lắm nếu người đọc ko quen, ko có phản xạ tìm hiểu thông tin đa chiều. Bản tin nói trên, xét về mặt báo chí, có thể coi là fake news, chứ chả phải “một nửa sự thật” gì nữa. Chán lắm thay!

Người Dân


 
 Từ khóa: VNA
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn