TƯỢNG BÁN THÂN CỦA CỐ THỦ TƯỚNG ANTALL JÓSZEF LẠI BỊ ĐÁNH CẮP

Chủ nhật - 04/11/2007 21:29

(NCTG) Trong vòng vài tháng, lần thứ hai, tượng bán thân bằng đồng của cố thủ tướng Antall József lại bị đánh cắp tại Quạn XV, Budapest.

Ông Hajdu László, quận trưởng Quận XV cho rằng có lẽ những kẻ thu nhặt kim loại màu đã đánh cắp bức tượng, chứ không có lý do chính trị trong vụ này. Theo ông Hajdu, thủ phạm chắc là rất “nhà nghề”, vì chúng đã cưa đứt cả chiếc đòn bằng thép dày 1,5cm.

Như NCTG đã đưa tin, đầu tháng 5-2007, tượng Antall József bị đánh cắp một lần, nhưng sau 4 ngày, dựa theo tin báo của người dân, cảnh sát đã tìm thấy tượng trước một nhà vườn ở Quận XXI.

Trong một thông cáo của nhóm dân biểu trong Quốc hội, đảng MDF (mà cựu thủ tướng Antall József từng là thành viên) chờ đợi chính phủ Hung có biện pháp siết chặt những quy định kinh doanh kim loại màu. Ông Herényi Károly, trưởng nhóm dân biểu, cho rằng quy định hiện tại chỉ… khuyến khích những kẻ ăn trôm kim loại màu: trong mấy năm qua, số những vụ trộm kim loại màu đã tăng nhiều lần. (Số liệu của cảnh sát Hung cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2007, đã có tới 562 vụ, so với 844 vụ trong cả năm 2006).

Kinh nghiệm cho thấy những kẻ ăn trộm kim loại màu không từ một thứ gì khi “hành sự”, từ dây cáp, dây điện, đường tàu…, hay tượng các danh nhân. Trong năm nay, tượng các vị Gandhi, Đức Phật, cựu thủ tướng Teleki Pál… đã bị đánh cắp.

Trần Lê, theo [origo]/MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn