NGƯỜI MÔNG CỔ TẠI HUNGARY

Thứ năm - 15/03/2007 12:11

(NCTG) Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều xưởng may - mà nhân công toàn là người Mông Cổ - được mở trên toàn quốc Hungary. Theo các thống kê không chính thức, 5 năm nay, số người Mông Cổ sinh sống tại Hung tăng liên tục, ít nhất đã có tới 60 ngàn người Mông Cổ sang Hung làm việc, đa phần là phụ nữ, nhưng cũng có một số đàn ông, những người chỉ học may để có thể sang Hung kiếm việc.

Làm việc 12 tiếng một ngày với đồng lương chỉ bằng một phần nhỏ mức lương được hứa - Ảnh: Móricz Simon (”Tự do Nhân dân”)

Tại Hőgyész, một vùng ở tỉnh Tolna, nhóm Mông Cổ đầu tiên sang Hungary lao động đã được 5 năm nay. Họ đến Hung một cách có tổ chức, hợp đồng lao động trong tay. Các cơ sở môi giới lao động tại Ulanbator hứa rằng sang Hung sẽ được lương rất cao, con số 1.000 USD/ tháng cũng đã được đưa ra. Có nơi còn trả tiền vé cho người lao động, đổi lại, tại Hung, họ phải may tất cả những gì được giao một cách thuần thục, ngày 8 tiếng.

Rất nhiều người đang trong cảnh khó khăn ở Mông Cổ đã đến đăng ký lao động tại các văn phòng môi giới ấy. Công nhân và người có bằng cấp, phụ nữ và đàn ông… đủ cả, tất cả đều gắng học thật nhanh nghề may để đáp ứng được những đòi hỏi nghiêm ngặt ở Hung. Đa số lên đường với niềm hy vọng lớn là chẳng bao lâu, sẽ gửi tiền về cho gia đình.

Một vài tuần trôi qua, những thợ may Mông Cổ phải trực diện với một thực tế hoàn toàn khác: các chủ lao động Hung không thèm để tâm đến hợp đồng lao động, họ phải làm việc quần quật 12 giờ mỗi ngày với mức lương tối thiểu của Hung. Họ không thể làm được gì: không thể hồi hương vì còn phải kiếm được tiền vé máy bay, tương đương mức thu nhập của họ trong… hai năm!

Tuy nhiên, dù lương thấp như vậy, các thợ may Mông Cổ vẫn cảm thấy ở Hung thì hơn là về nước. Cho dù sống rất tằn tiện, phải trả tiền thuê nhà, nhưng họ vẫn tiết kiệm được chút gì cho người thân ở nhà. Mông Cổ hiện vẫn là một quốc gia nghèo đói, người dân ít khả năng lao động. Phụ nữ hầu như chỉ ở nhà nuôi con và nội trợ, nhưng đàn ông cũng không mấy khi có công ăn việc làm đều đặn. Buôn bán hay săn bắn đều không đủ cho chi phí của gia đình. Những ai ở thành phố, sống trong các căn hộ tập thể có chút tiện nghi, thì đã là may mắn lắm. Nhưng mấy ai được như thế? Vì vậy, những ai đã đặt chân sang Hung, không thể về nước với hai bàn tay trắng. Phải ở một thời gian đến khi nào tiết kiệm được chút tiền…

Tại Hőgyész, mới đây các xưởng may đã có chủ mới. Công nhân làm quá giờ hành chính đã được trả thêm tiền, nhiều người đạt mức lương 60.000 Ft hàng tháng. Có những cặp vợ chồng đã sinh con tại Hung. Người dân địa phương đã quen với sự hiện diện của thợ may Mông Cổ, nhưng không coi họ là bạn.

Một cuộc triển lãm ảnh - của nhiếp ảnh gia Móricz Simon, cộng tác viên nhật báo “Tự do Nhân dân” (Népszabadság) - về cuộc sống của thợ may Mông Cổ tại Hőgyész, sẽ được mở vào thứ Hai tới (ngày 19-3-2007).

H.Linh dịch , theo “Tự do Nhân dân”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn