KUNCZE GÁBOR: HẾT BỊ CHÊ, ĐẾN ĐƯỢC KHEN TRÊN BÍCH CHƯƠNG

Thứ bảy - 07/04/2007 15:46

(NCTG) Như NCTG đã đưa tin, ngay trước khi diễn ra cuộc bầu cử người đứng đầu đảng SZDSZ (cuối tháng 3-2007), nguyên chủ tịch Kuncze Gábor, một gương mặt sáng giá trên chính trường Hung, đã bị chê bai và phỉ báng trên khoảng 120 tấm bích chương khổng lồ tại đường phố Budapest.

Kuncze Gábor bị đả kích…

Thoạt đầu, không ai biết người đứng sau chiến dịch tốn kém này, nhưng rồi mọi việc cũng sáng tỏ: đó là Công ty TNHH Mártíriusz (chuyên về kinh doanh bất động sản và quảng cáo), hiện đang trong trạng thái chờ đợi tòa án kinh tế chấp nhận.

Tờ [index] đã kiểm tra giấy tờ của Công ty TNHH Mártiriusz, thì được biết rằng hãng này của một luật gia khá nổi tiếng (chuyên về doanh nghiệp) là ông Szombathelyi Gyula và vợ là bà Szende Erzsébet chung vốn thành lập. Điều đáng chú ý là đơn xin mở hãng được nộp vào tòa án kinh tế ngày 29-3-2007, như vậy kể từ thời điểm đó - dù chưa chính thức được thành lập (vì còn phải chờ tòa án thông qua) -, công ty này mới có quyền hoạt động. Ấy vậy mà 24 giờ sau, họ chẳng những ký được hợp đồng sản xuất các tấm bích chương, mà còn kịp dán 120 tấm đó trên phố xá Budapest - điều này chứng tỏ một sự chuyên nghiệp và chủ ý trong “chiến dịch” này. Một chi tiết khác cũng khá đặc sắc: mặc dù số vốn ban đầu là 3 triệu Ft, vậy mà họ đã ký hợp đồng trị giá 10 triệu Ft mà thực chất là 7 triệu Ft còn lại không hề có gì đảm bảo!

Báo chí Hung nhắc đến ngay một sự trùng hợp trong câu chuyện này. Ngày 23-10-2006, một dân biểu có tiếng của đảng FIDESZ là ông Révész Máriusz đã bị cảnh sát hành hung và hôm sau, ông đến phiên họp của Quốc hội với đầu bị băng. Khi đó, ông Kuncze Gábor đã đùa cợt và gọi chệch tên ông Révész Máriusz thành “Mártíriusz” (chơi chữ: mártír, tiếng Hung là liệt sĩ, tử vì đạo). Và, Mártíriusz lại chính là tên hãng đã chi tiền làm bích chương đả phá ông Kuncze khi ông từ giã cương vị đứng đầu dảng SZDSZ.

Trả lời phỏng vấn báo chí Hung, dân biểu Révész Máriusz cho biết: ông chưa bao giờ giận Kuncze Gábor vì câu đùa đó, và ông cũng chẳng liên quan gì đến vụ việc hiện tại. Còn luật gia Szombathelyi Gyula thì tuyên bố: ông và một số người tự bỏ tiền ra để thuê làm và dán bích chương, chứ không có sự hỗ trợ nào khác của các phe nhóm chính trị. Theo lời ông Szombathelyi Gyula (ông này trước kia từng có viết bài phê phán đảng SZDSZ trên tờ báo cánh hữu “Dân tộc Hung”, Magyar Nemzet), đây cũng là một hình thức thể hiện “ý nguyện công dân” (tuy khá đắt đỏ: 10 triệu Ft!)

… và được trân trọng!

Theo nhận định của đảng SZDSZ, sự tấn công chính trị này là rất tệ hại, vì từ đầu năm nay ông Kuncze Gábor đã tuyên bố sẽ từ giã ghế chủ tịch SZDSZ. Tuy nhiên, câu trả lời đến tương đối nhanh từ các “fan” của ông Kuncze Gábor: chỉ trong vòng một tuần, những “cổ động viên” của vị chính khách nổi tiếng này đã cho thiết kế và treo khá nhiều bích chương khổng lồ, với dòng chữ “Chúng tôi cám ơn!”, để ủng hộ Kuncze.

Ông Horn Gábor, đại biện của SZDSZ, cho tờ báo điện tử [index] biết: đây hoàn toàn là “chiến dịch trả đũa” của những người ủng hộ Kuncze Gábor, chứ đảng SZDSZ không hề dính dáng gì.

H.Linh, theo [index]/MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn