GỌI CỨU THƯƠNG VÌ TƯỞNG NHẦM MA-NƠ-CANH BẰNG NHỰA LÀ XÁC CHẾT

Thứ bảy - 18/10/2008 11:48

(NCTG) Một khách bộ hành, khi nhìn thấy một ma-nơ-canh nhựa trong một chiếc xe hơi, đã hoảng hồn gọi cấp cứu vì tưởng đó là một xác chết!

Sự việc xảy ra vào cuối tuần trước ở Veszprém. Trước 8 giờ sáng, một khách bộ hành đã gọi điện cho cấp cứu, nói rằng trong một chiếc xe hơi đậu ngoài bãi xe ở trung tgâm thành phố, có một thi thể bất động với vết thương trên đầu.

Trong vòng 2 phút, xe cứu thương đã tới hiện trường, nhưng ngay lập tức họ nhận ra rằng đó chỉ là một ma-nơ-canh bằng nhựa - Hãng Thông tấn Độc lập trích lời bà Somogyi Erika, người điều hành cứu thương trong vùng.

Theo đề nghị của cảnh sát, chủ xe đã đưa ma-nơ-canh khỏi xe và cho biết, ông không muốn gây rối, mà chỉ muốn dùng ma-nơ-canh có bộ dạng dữ tợn này để xua lũ trộm, đã nhiều lần phá xe ông.

Không rõ loại ma-nơ-canh ấy xuất phát từ đâu, nhưng vì thấy "chuyện không có gì" nên cảnh sát cũng không mở cuộc điều tra - bà Váradi Piroska, phát ngôn viên Cảnh sát Tỉnh Veszprém cho hay.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn