CỰU PHÁT NGÔN VIÊN CHÍNH PHỦ HUNGARY TỰ SÁT

Thứ ba - 06/04/2010 23:57

(NCTG) Daróczi Dávid, phát ngôn viên của nội các Gyurcsány Ferenc trong thời gian từ tháng 6-2007 đến tháng 4-2009, đã tự sát đêm thứ Sáu 2-4, rạng sáng thứ Bảy 3-4 tại nhà riêng ở tầng 3, số 72, đại lộ Andrássy, Budapest, theo thông báo của Sở Cảnh sát Budapest BRFK và Phòng Cấp cứu vào sáng sớm thứ Bảy.

Cựu phát ngôn viên chính phủ Daróczi Dávid, tấm gương của sắc dân Tzigane tại Hungary - Ảnh: index.hu

Cảnh sát từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ tự sát. Họ cũng không khẳng định tin đồn Daroczi đã treo cổ như theo nguồn tin của tờ báo lá cải “Blikk”. Nguyên nhân vụ tự sát không được công bố. Tờ này cho biết: các nhân viên cấp cứu đã cố gắng làm hô hấp nhân tạo cho Daroczi suốt gần hơn 30 phút, nhưng không cứu được ông.

Ngày 29-4 tới là sinh nhật của ông Daróczi, tròn 38 tuổi. Nguyên phát ngôn viên của Chính phủ Gyurcsány là một người gốc Tzigane, có bằng Thần học ở Đại học Thiên Chúa giáo Pázmany Péter và bằng về marketing kinh doanh tại khoa Kinh tế và Khoa học xã hội, Đại học Kỹ thuật và Kinh tế Budapest.

Từng là ký giả tại các tờ báo “Tiếng Dân” (Népszava), “Chủ nhật Sắc màu” (Színes Vasárnap), “Kinh tế Thế giới” (Világgazdaság) và “Tin tức Hungary” (Magyar Hírlap), rồi là BTV - PV chương trình Thời sự của Đài Truyền hình Hungary MTV, Daróczi là người am hiểu sâu sắc tình hình chính trị và xã hội của Hungary.

Thời gian 2005-2007, ông là người viết các bài phát biểu, diễn văn cho thủ tướng Hungary tại Văn phòng Thủ tướng, rồi được giữ cương vị người đứng đầu Văn phòng Phát ngôn viên Chính phủ. Tháng 6-2007, Daróczi được cử giữ chức phát ngôn viên Chính phủ.

Khi rời chính trường, Daróczi Dávid cho biết: ông từng là chuyên gia và sẽ vẫn là chuyên gia, khi nhận cương vị phát ngôn viên, ông đã nghĩ rằng sẽ chỉ giữ chức này khi thủ tướng Gyurcsány Ferenc còn tại vị.

Liptai Claudia trong lễ tưởng niệm người yêu bên cạnh Nhà Quốc hội Hungary - Ảnh: Szécsi István (“Velvet”)

Ở thời điểm tự vẫn, Daróczi làm việc tại hãng tư vấn truyền thông W. Wolf and Partners, do ông cùng hai người bạn là Batiz András và Tóth Miklós thành lập sau khi ông thôi cương vị phát ngôn viên. Từ cuối năm 2009, ông được nhắc tới trên báo chí do mối quan hệ với diễn viên, MC truyền hình Liptai Claudia và một số nguồn tin cho rằng việc họ chia tay nhau có thể là nguyên nhân của vụ tự sát.

Tuy nhiên, theo thông báo của phát ngôn viên kênh truyền hình TV2 (nơi Liptai hiện đang làm việc), hai người không hề chia tay nhau và tờ “Blikk” thì loan tin rằng vừa mới đây, trên một mạng xã hội, họ còn nói rằng sẽ cưới nhau.

Lãnh đạo của cả Đảng Xã hội MSZP cầm quyền lẫn đảng đối lập FIDESZ và các đảng phái lớn khác đều bày tỏ tâm trạng sốc và đau buồn trước cái chết của Daróczi. Họ cũng gửi lời chia buồn tới gia đình người đã khuất, trong đó có cha của Daróczi, ông Choly-Daróczi József, một giáo viên, thi sĩ, dịch giả người Tzigane, từng được tặng thưởng huy chương.

Cựu thủ tướng Gyurcsány Ferenc coi ông Daróczi như bạn bè: “Cùng thân nhân, bạn hữu, người thân quen, tôi mang trên mình gánh nặng đau đớn của việc ông ra đi. Tôi muốn tin rằng linh hồn ông đã tìm được sự an bình trong cái chết”.

Trong thông cáo, thủ tướng đương nhiệm Bajnai Gordon đánh giá ông Daróczi là địch thủ không gì lay chuyển nổi của những định kiến và với sự ra đi của ông, “xã hội Hungary và cộng đồng Tzigane tại Hungary đã bị một tổn thất không gì bù đắp nổi”.

Trần Lê & Hoàng Thư tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn