Vòng 2 tổng tuyển cử Hungary: BẦU KHÔNG KHÍ THỜ Ơ

Chủ nhật - 25/04/2010 15:51

Vòng 2 của cuộc bầu cử Quốc hội Hungary bắt đầu từ 6 giờ sáng hôm nay, tại 57 (trên tổng số 176) khu vực bầu cử, nơi vòng 1 chưa đưa ra được kết quả.

Ông Szalay Péter, một ứng viên dân biểu của FIDESZ bế cháu đi bỏ phiếu tại Quận XIII (Budapest) - Ảnh: Beliczay László (index.hu)

Tính đến 3 giờ chiều, mới chỉ có gần 34% số cử tri đi bỏ phiếu, tỉ lệ này không những kém vòng 1, mà còn kém cả thời kỳ tương ứng trong 3 cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất.

Cho dù, hai ngày trước đây, theo thăm dò của Viện nghiên cứu dư luận Medián, 78% số người được hỏi còn cho biết họ sẽ vẫn đi bỏ phiếu ở vòng 2, vì họ cho rằng “vòng 2 vẫn có ý nghĩa”.

Sự thờ ơ của cử tri Hungary là có thể hiểu được thông qua kết quả của vòng 1, khi đảng đối lập cánh hữu Diễn đàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ thắng lớn với 52,74% số phiếu và đã chiếm 206 trên tổng số 386 ghế trong Quốc hội.

Mục tiêu của đảng này trong vòng 2 là giành được 2/3 số ghế trong Quốc hội, để có thể thông qua bất cứ đạo luật nào mà họ muốn, ngoại trừ việc thay đổi Hiến pháp (cần 4/5 số phiếu thuận của dân biểu).

Khả năng giành đa số tuyệt đối của FIDESZ - điều chưa từng thấy trong lịch sử nghị trường Hungary 2 thập niên qua - được đánh giá là hiện thực, bởi lẽ đảng này đang dẫn đầu tại 55 (trên tổng số 57) khu vực bầu cử cá nhân.

Điều này cũng được phản ánh trong thăm dò nói trên của Viện Medián: cứ 4 người được hỏi thì có tới 3 người nghĩ rằng FIDESZ sẽ giành được đa số tuyệt đối.

Có lẽ vì đang có lợi thế quá áp đảo sau vòng 1 kỳ bầu cử, nên FIDESZ không tổ chức vận động gì đáng kể trong hai tuần nay, ngoại trừ việc tung ra những áp phích lớn tại tất cả các đơn vị bầu cử mà ứng viên của họ đang dẫn đầu trước vòng 2.

Một điểm đặc biệt trong cuộc tổng tuyển cử này là các đảng phái đã rút kinh nghiệm từ các kỳ trước, khi họ hứa hão quá nhiều mà không thực hiện được, khiến giới cử tri chán ngán. Do đó, ở giai đoạn tranh cử trước và giữa hai vòng bầu cử, các chính đảng đa phần chỉ nhằm vào sự bới móc nhược điểm của nhau, chứ không đặt trọng tâm vào sự hứa hẹn.

Đảng cầm quyền Xã hội MSZP, sau thảm bại tại vòng 1 với vỏn vẹn 19,3% phiếu bầu và mất gần 1,4 triệu cử tri so với cách đây 4 năm, đã tỏ ra rệu rã. MSZP không đưa ra được bất cứ luận điểm gì mới trong hai tuần qua mà chỉ nhằm vào kêu gọi người dân đừng dồn phiếu cho FIDESZ để tránh việc đảng này “trở thành độc tài với đa số tuyệt đối”.

Tuy nhiên, kêu gọi đó của họ dường như không được thuyết phục khi công luận được biết rằng, MSZP đang chuẩn bị cho một cuộc “thay máu” toàn diện với những thay đổi đau đớn: chủ tịch đảng từ chức, đảng có thể đổi tên và biểu trưng, nhằm cải tổ hoàn toàn diện mạo của đảng.

(*) Bản tin đã đưa trên RFI. Đây là bản đã cập nhật.

Hoàng Nguyễn, từ Budapest


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn