CẢNH SÁT, CỨU HỎA… HUNG LẤY ĐÂU RA TIỀN TRẢ PHÍ ĐIỀU TRỊ?

Thứ ba - 06/03/2007 11:13

(NCTG) Đó là câu hỏi mà FRDÉSZ, Nghiệp đoàn các nhân viên công lực Hungary, đặt ra cho ông Molnár Lajos, bộ trưởng Y tế Hung.

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, kể từ ngày 15-2-2007, bệnh nhân khi đi khám, nằm viện, ngoài việc đã trả bảo hiểm xã hội, còn phải chi (tối thiểu) 300 Ft cho mỗi dịp “chạm trán” với bác sĩ. Vấn đề ở đây là, các nhân viên công lực - như cứu hỏa, cảnh sát v.v… - vì tính chất nghề nghiệp, hầu như không được mang tiền theo người khi làm nhiệm vụ (hoặc nếu có thì cũng hết sức hạn chế). Và nếu họ bị thương khi làm việc - điều đã xảy ra sau vụ nổ ở nhà máy bào chế thuốc Egis, thì lấy đâu ra tiền để trả?

Ông Kónya Péter, chủ tịch FRDÉSZ, đã đề xuất lên Bộ Y tế rằng Bộ phải sửa đổi lại điều luật hiện hành, vì theo ông, “do một điều luật được đưa ra một cách không hoàn hảo (luật về thu tiền điều trị), việc điều trị cho những người đã bị thương khi thực thi nhiệm vụ - liều thân cho lợi ích của đất nước và các công dân Hung - đã không được đảm bảo“.

Thứ Hai 5-3-2006, tại phiên họp của Quốc hội Hung, bộ trưởng Y tế Molnár Lajos cũng thừa nhận rằng phải diễn giải chính xác hơn nữa các điều luật liên quan đến việc thu tiền điều trị, vì rõ ràng là trong trường hợp ai đó bị thương khi làm việc, thì việc chi trả phí ý tế thuộc về cơ quan “chủ quản”. Tuy nhiên, chưa rõ là điều này phải được thực hiện trong thực tế như thế nào.

Bộ trưởng Y tế Hung và đại diện các chính đảng trong Quốc hội đều phản đối việc thu phí điều trị của các nhân viên cứu hỏa, điều xảy ra sau vụ hỏa hoạn ở nhà máy thuốc Egis vừa rồi.

Trần Lê, theo [origo]/MTI


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn