BIỂU TÌNH LỚN TRƯỚC NHÀ QUỐC HỘI HUNGARY

Chủ nhật - 02/10/2011 09:09

(NCTG) Ước tính, hơn 10 ngàn người đã tụ tập tại Quảng trường Kossuth và con đường đối diện Nhà Quốc hội Hungary vào ngày thứ Bảy 1-10 trong cuộc biểu dương lực lượng của các nghiệp đoàn và các tổ chức dân sự để phản đối Chính phủ nước này.


Hình ảnh thủ tướng Orbán Viktor tiếp tục bị đưa ra chế nhạo và công kích

Ðây là sự kiện thứ ba, sau cuộc bãi công ngồi chiều thứ Năm 29-9 tại Quảng trường Clarc Ádám và thảo luận bàn tròn xã hội bên tượng cố Thủ tướng Nagy Imre ngày 30-9, trong khuôn khổ chuỗi biểu tình vô thời hạn được gọi bằng cái tên D-Day.

Hàng trăm tổ chức, nghiệp đoàn vốn có quan điểm khác biệt, thậm chí nhiều khi còn rất xa nhau, đã tỏ ra đoàn kết trong một nỗ lực toàn diện nhằm chống nội các của ông Orbán Viktor. Nhiều người đến tham dự biểu tình từ các tỉnh, thành xa xôi.

Báo chí Hungary ghi nhận: các chính khách Ðảng Xã hội (MSZP) như dân biểu Szanyi Tibor và một số đồng sự cũng có mặt tại cuộc biểu dương lực lượng. Cựu thủ tướng Gyurcsány Ferenc cũng hiện diện tại góc đường Alkotmány (đường Hiến pháp), nhiều người chụp ảnh và xin ông chữ ký.


Ðoàn biểu tình đứng chật Quảng trường Kossuth

Trong số các bài phát biểu của những đại diện các nghiệp đoàn, các nhóm biểu tình, rapper Dopeman được hưởng ứng nhiệt liệt với câu nói: “Các bạn là những người dũng cảm, và đừng quên rằng, ở đây chính phủ không có đa số 2/3, chỉ nhân dân là có mà thôi”.

Ám chỉ việc liên minh cầm quyền của thủ tướng Orbán đã ỷ lại lợi thế nắm hơn 2/3 số ghế trong Quốc hội để làm nhiều việc khiến người dân bất bình trong hơn 1 năm qua, rapper này khích lệ đám đông: “Các bạn hãy biểu tình để không chỉ có quá khứ, mà còn có tương lai nữa”.

Tại cuộc biểu tình, trong bộ quân phục trang nghiêm, thủ lĩnh nghiệp đoàn các nhân viên công lực Kónya Péter tuyên bố sự thành lập của Phong trào Ðoàn kết Hungary, theo mô hình phong trào của Nghiệp đoàn Ðoàn kết Ba Lan thập niên 80 thế kỷ trước.


Phong trào Ðoàn kết Hungary ra đời

Sau đó, được sự chấp thuận của chính quyền, đoàn biểu tình đã tuần hành từ Quảng trường Kossuth tới chân Cầu Xích (Lánchíd) để bày tỏ sự đoàn kết với những người đang bãi công ngồi tại đó. Giữa đường, khẩu hiệu “Orbán cút đi!” được họ đồng thanh hô vang...

Dự kiến, từ thứ Hai tuần sau, tại nhiều điểm trên cả nước, những người biểu tình sẽ chặn đường, làm chậm giao thông đường bộ để gây áp lực và thu hút sự chú ý của công luận đối với cuộc đấu tranh của họ. Ðộng thái này sẽ được thực hiện liên tục và vô thời hạn.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn