BẮT GIỮ MỘT SINH VIÊN LÊN KẾ HOẠCH SÁT HẠI 22 NGƯỜI

Thứ tư - 17/02/2010 18:38

Cuối tuần trước, cảnh sát Hungary đã bắt giữ một sinh viên Budapest 22 tuổi bị tình nghi là đã lên kế hoạch thảm sát 22 người, rồi tự vẫn. Dự định này của nghi can đã được thổ lộ trên trang blog cá nhân, cũng như, được thuật lại cho một vài người quen, vì vậy đã bại lộ.

S. Ábel và khu ký túc Đại học Tổng hợp Budapest, một địa điểm “tiềm năng” trong dự định giết người của nghi can

Tại cuộc họp báo bất thường, Giám đốc Hình sự Sở Cảnh sát Budapest - tướng Bodnár Zsolt - cho biết: S. Ábel dự định sát hại 22 người vì anh ta muốn báo thù cho “22 năm tồi tệ trong đời”. Địa điểm của vụ thảm sát, theo dự tính, là một trung tâm thương mại hoặc ký túc xá, khả năng là tại nơi anh ta theo học đại học.

Khi khám nhà, cảnh sát đã tìm thấy 1 khẩu Parabellum 9 ly, cũng như 1 súng hơi khác, cả hai đều có giấy phép (S. Ábel chơi môn bắn súng thể thao). Trong máy tính của nghi can, ở trang đầu khi truy cập mạng Internet, S. Ábel đặt hình vụ thảm sát đẫm máu tại trường Trung học Columbine (Colorado, Mỹ) ngày 20-4-1999, khi 2 học sinh đã giết hại 12 bạn học và 1 giáo viên, rồi tự vẫn.

Theo thông tin của cảnh sát, S. Ábel đã nung nấu ý định này từ hơn một năm rưỡi nay. Trên blog cá nhân của mình, cách đây 2 năm, nghi can cũng từng viết một bài thơ, mô tả hình ảnh một sinh viên lăm lăm súng nhào vào trường đại học và bắn chết 9 bạn học, sau đó tự sát.

Là sinh viên khoa Luật Đại học Tổng hợp Budapest, theo chuyên gia tâm thần học, S. Ábel mắc chứng rối loạn nhân cách, tự coi mình là anh hùng. Ở cuộc thẩm vấn đầu tiên sau khi bị bắt, nghi can thản nhiên khai rằng anh ta là người “có thú vui bệnh hoạn trước những vụ thảm sát xảy ra tại các trường sở ngoại quốc”, vì vậy anh ta đã đăng ký vào học một CLB bắn súng thể thao.

Trưởng CLB bắn súng Pontlövész SE, ông Udvardi János, cho biết: “Không thể tin được là có việc đó, chúng tôi không hề nhận ra dấu hiệu gì cả. Câu ta tỏ ra là người thông minh, biết điều, và bắn súng cũng rất khá”.

Trước đây, S. Ábel từng bị cử đi điều trị tâm thần vì có hành vi bạo lực (hành hung nhiều thân nhân và người quen), nhưng anh ta đã không chịu tuân thủ. Theo một bạn học của nghi can, S. Ábel là người trầm tính, rụt rè, luôn chứa chất những căng thẳng trong lòng. Có thời gian anh ta bị rụng tóc, vận những bộ quần áo cũ rộng thùng thình và không hề được các bạn nữ để tâm.

Dường như bất bình trước cuộc sống và căm ghét những người xung quanh, S. Ábel trút những ý nghĩ bất thường của mình vào nhiều bài thơ đăng trên blog cá nhân, ướm màu chết chóc, sát phạt, mang hơi hướng một “ngày phán xử cuối cùng”.

Cuộc điều tra của cảnh sát Budapest cho thấy, kế hoạch của S. Ábel đã trong giai đoạn tiến hành, nghĩa là thảm kịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tháng 10 năm ngoái, S. Ábel đã nạp đạn và vác súng vào một trung tâm mua bán (chưa được công bố tên) và một tòa nhà đại học, nhưng không rõ vì sao nghi can lại đổi ý vào phút cuối.

Cảnh sát Budapest được thông tin về kế hoạch của S. Ábel thông qua nhà tâm lý học hình sự Végh József: ông Végh đã cấp báo với cơ quan an ninh sau khi một bạn học của nghi can cho ông hay về ý định điên rồ của S. Ábel.

Ngay sau khi bắt giữ nghi can, cảnh sát Hungary đã đề xuất tạm giam S. Ábel và được tòa sơ thẩm chấp thuận, nhưng vẫn phải chờ phán quyết của tòa phúc thẩm vì nghi can và luật sư của anh ta đã đệ kháng nghị.

Hiện tại, S. Ábel đang trải qua một cuộc giám định tâm thần khẩn cấp của cơ quan pháp y, mà kết quả chỉ có được sau 1-2 tuần. Cho dù đã phản cung trong những dịp thẩm vấn về sau, S. Ábel vẫn phải đối mặt với bản án tù giam tối đa là 5 năm, vì theo Bộ Luật Hình sự Hungary, bản thân việc chuẩn bị, “lên kế hoạch” giết người cũng đã là một tội hình sự.

(*) Bản tin đã đăng trên “Khoa học & Đời sống”.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu và “Blikk”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn