Một thế kỷ trước: CÙNG ĐÓN GIÁNG SINH NƠI CHIẾN TRƯỜNG

Thứ hai - 28/12/2015 02:59

(NCTG) Giáng sinh năm 1914, ở mặt trận phía Tây của Đệ nhất Thế chiến, đã diễn ra một sự kiện được coi là siêu thực nhất trong lịch sử các cuộc chiến trên thế giới. Vào ngày 25-12, quân nhân các nước đối đầu đã đình chiến trong một khoảng thời gian ngắn để làm bạn, hàn huyên và chung vui Noel cùng nhau.

Những khoảnh khắc ấm áp của tình người nơi chiến địa - Ảnh tư liệu

Những khoảnh khắc ấm áp của tình người nơi chiến địa - Ảnh tư liệu

Cho dù từ thượng tuần tháng 12-1914, Đức Giáo hoàng Biển Đức 15 (Benedictus PP. XV) - người đăng quang cương vị chủ chiên Giáo hội Hoàn vũ 5 tuần sau khi Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất bùng nổ - đã kêu gọi các bên tham chiến ít nhất hãy ngừng tay súng trong dịp Giáng sinh, nhưng lời kêu gọi ấy không được giới lãnh đạo quân sự hưởng ứng.

Dầu vậy, trong dịp Noel, ở rất nhiều nơi đã diễn ra đình chiến tự phát từ phía những người lính. Theo các hồi tưởng của giới quân nhân, thoạt tiên lính Đức trèo lên khỏi chiến hào, tiến đến ranh giới của vùng chiến sự để bắt tay với kẻ thù của họ. Cũng có nơi, các quân nhân Anh là bên đề xướng,

Lúc đầu, ai nấy đều nghi ngờ những cử chỉ và lời lẽ thân mật từ những người trước đó ít giờ còn là kẻ thù trong trận chiến ác liệt, nhưng nhanh chóng tất cả đều có thể nhận ra và tin tưởng vào dụng ý hòa bình của bên đối diện. Thay vì vũ khí, nhiều vật dụng khác đã được đôi bên mang ra trao đổi nhau.

Những người lính ở hai bên chiến tuyến cho nhau xem ảnh gia đình, người yêu, mời nhau ăn bánh, uống rượu, có những người tận dụng dịp đó để tìm kiếm và chôn kết đồng đội mình đã hy sinh nơi chiến trường, nhưng đa số thì chủ tâm kết bạn cùng nhau, hát với nhau những bài ca mùa Giáng sinh.

Có những nơi, họ còn cùng nhau dựng cây thông Noel, hay cùng nhau hát bản Quốc ca Pháp “La Marseillaise”. Tương truyền, còn có một trận đấu bóng đá giao hữu giữa các bên tham chiến - sử sách cho rằng ý tưởng này đã được nêu ra, nhưng giới nghiên cứu chưa thống nhất là rốt cục nó có được tổ chức hay không.

Dù chỉ tồn tại trong ít giờ ngắn ngủi, và bị chấm dứt bởi giới sĩ quan, đa số không thích thú gì với tình huynh đệ, bác ái giữa những người lính đang trong cảnh đối đầu, nhưng sự kiện đình chiến đặc biệt trong mùa Giáng sinh 1914 đã trở thành một biểu tượng sáng chói của tình người trong cảnh chinh chiến tương tàn.

Trần Lê, theo origo.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn